Thứ Ba, 04/02/2025 01:20 SA
Đội tuyển Việt Nam sau giải VFF Sơn Hà Cup:
Công trình ngổn ngang
Thứ Hai, 08/11/2010 08:00 SA

Thầy trò HLV Calisto vừa kết thúc giải bóng đá tập huấn cuối cùng trước khi hoàn thiện bộ khung cho giải vô địch bóng đá AFF Cup vào tháng 12 tới. Thời gian đến giải đã gần kề, nhưng đội tuyển Việt Nam còn rất ngổn ngang.

 

dtvn101108.jpg

Đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới 2 bàn trước CHDCND Triều Tiên.

 

CŨ NGƯỜI, CŨ CẢ LỐI CHƠI

 

HLV Calisto từng nói rất nhiều lần rằng, đội tuyển Việt Nam cần phải có những miếng đánh bất ngờ cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và đó cũng là mục tiêu của ông thầy người Bồ Đào Nha trong các trận giao hữu đã qua. Tuy nhiên, theo dõi tất cả các trận đấu đã qua, người hâm mộ thấy rằng không có sự đột biến nào trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Vẫn là những đường lên bóng ngắn, tập trung số đông các tiền vệ, nhưng tính đột biến trong các đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam hầu như không có. Đó là lý do giải thích vì sao các học trò của HLV Calisto đã có một hiệp 1 chơi hoàn toàn trên chân đội tuyển Singapore và 45 phút thi đấu rất ấn tượng trước U23 CHDCND Triều Tiên, nhưng không ghi được bàn thắng. Về mặt điều chỉnh nhân sự, ông thầy người Bồ Đào Nha thất bại với ý đồ đẩy Phước Tứ lên chơi tiền vệ trụ và Đào Văn Phong thay thế Quang Thanh bên hành lang phải. Cả hai cầu thủ này hầu như không hòa nhập với toàn đội và thường xuyên để lại những khoảng trống mênh mông trước khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn.

 

Trong khi sự mới mẻ vẫn chưa đến, người hâm mộ có phần lo lắng cho phong độ của một số trụ cột đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện nay. Thể lực sa sút là điều dễ dàng nhìn thấy. So với hai năm trước, Minh Phương, Tài Em bây giờ nặng nề hẳn; Vũ Phong không còn sở hữu những cú sút xa nguy hiểm, Quang Hải thiếu sự sắc bén cần thiết; Thành Lương, Trọng Hoàng phong độ sụt giảm. Ngoài ra, vì nhiều lý do khác nhau, sự cảm hứng trong lối chơi của bộ khung vô địch cách đây hai năm giờ đã phai nhạt rất nhiều. Làm mới - điều đó rất cần thiết, nhưng bằng cách nào, và làm thế nào để khơi dậy niềm cảm hứng trước ngày tranh tài tại AFF Cup? Đây quả là những câu hỏi hóc búa đối với HLV Calisto.

 

CÔNG - THỦ ĐỀU YẾU

 

Sau khi Việt Thắng bị chấn thương và bỏ ngỏ khả năng tham dự AFF Cup sắp tới, có thể nói chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại khủng hoảng hàng công nghiêm trọng đến vậy. Việc sử dụng một cầu thủ có chiều cao chưa tới 1,7m như Quang Hải thi đấu ở vị trí trung phong ở những phút cuối trận với U23 CHDCND Triều Tiên là minh chứng rõ nét cho sự khủng hoảng ấy. Có một điều lạ là so với cách đây hai năm, các học trò của HLV Calisto sử dụng bóng bổng nhiều hơn hẳn, đặc biệt là trong cách tiếp cận khung thành của đối phương. Có nhiều thời điểm đội tuyển Việt Nam triển khai bóng rất thoáng ở hai biên hoặc trước vòng cấm địa đối phương, nhưng lần lượt Quang Thanh, Việt Cường, Tấn Tài, Vũ Phong lại chọn phương án treo bổng vào trong cho các tiền đạo dứt điểm. Đây cũng có thể xem là một phương án thử nghiệm nữa của HLV Calisto, nhưng thất bại là điều nhìn thấy rõ. Với chỉ 1 bàn thắng sau 3 trận đấu (bàn thắng của Tài Em vào lưới Singapore), cùng với cuộc khủng hoảng lực lượng như hiện nay, rõ ràng hàng công của đội tuyển Việt Nam đang ở mức báo động đỏ.

 

Trong khi tuyến trên thi đấu không hiệu quả, hàng phòng ngự cũng không cho thấy sự chắc chắn cần thiết, đặc biệt là khả năng quay về hỗ trợ của hàng tiền vệ. Trong 5 bàn thua của đội tuyển Việt Nam tại giải bóng đá VFF Sơn Hà Cup 2010 có “đóng góp” không nhỏ của bộ tứ vệ giăng ngang. Ba cầu thủ Như Thành, Phước Tứ và Huy Hoàng thay nhau ở vị trí trung vệ theo ý đồ của HLV Calisto, nhưng khó có thể xem họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Một số tình huống cặp trung vệ gần như mất hút, điển hình là bàn mở tỉ số của đội tuyển Singapore, hay như bàn thua thứ hai trong trận gặp U23 Hàn Quốc. Và một “căn bệnh mãn tính” không thể không nhắc đến đó là khả năng tranh chấp bóng bổng không thực sự tốt của hàng hậu vệ đội tuyển Việt Nam. Bàn mở tỉ số của U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt đấu cuối là một ví dụ cụ thể. Mặc dù có rất đông người trong vòng cấm, nhưng tiền đạo đội bạn vẫn thoải mái đánh đầu ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam.

 

Niềm tin của người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam có thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng họ không thể không lo lắng với những gì mà thầy trò HLV Calisto vừa thể hiện tại giải bóng đá  tập huấn này.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Thể thao Việt Nam xuất quân dự ASIAD 16
Thứ Hai, 08/11/2010 07:45 SA
M.U thắng nhọc nhằn, Tottenham thảm bại
Chủ Nhật, 07/11/2010 17:38 CH
Đội tuyển Việt Nam thua thất vọng
Chủ Nhật, 07/11/2010 10:10 SA
Sẽ là bữa tiệc của bóng đá tấn công?
Chủ Nhật, 07/11/2010 08:30 SA
Tuyển Việt Nam vẫn chưa biết thắng
Thứ Sáu, 05/11/2010 07:55 SA
AC Milan – Real Madrid chia điểm
Thứ Năm, 04/11/2010 17:30 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek