Kế hoạch chạy đà cho Asian Games 2010 đang trơn tru, bỗng dưng một loạt vấn đề ập lên đầu tuyển Olympic Việt
Đội tuyển U23 Việt
CHẤP NHẬN THỰC TẾ
Lẽ ra Olympic Việt
Vả lại, 2/3 đối thủ của Olympic Việt Nam tại Quảng Châu là những đội bóng đến từ Tây Á, nên Olympic Việt Nam đã vuột mất cơ hội làm quen với lối chơi của những đội bóng trong khu vực này. Thêm nữa, chỉ riêng việc tìm “quân xanh” cho Olympic Việt Nam cọ xát trong 2 tuần quyết định này cũng là vấn đề không đơn giản.
Thực tế này đẩy Olympic Việt
Theo tính toán giữa HLV Calisto và HLV Phan Thanh Hùng, trước khi lên đường sang Quảng Châu, Olympic Việt Nam sẽ có thêm 1-2 trận cọ xát. Hiện VFF đang tích cực tìm kiếm các đội bóng V-League, hạng nhất đã chuẩn bị cho mùa giải mới làm “quân xanh”, nhưng điều này không dễ dàng vì đa số chỉ vừa bước vào chuẩn bị cho mùa bóng 2011, nên việc họ có chấp nhận đá với Olympic Việt Nam không thì còn... hên xui.
ĐAU ĐẦU VỚI YẾT HẦU
Theo danh sách đăng ký sơ bộ, Olympic Việt
Việc Thành Lương, Trọng Hoàng không được phục vụ cho Olympic Việt Nam tại Quảng Châu khiến đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng mất đi 2 cầu thủ thuộc loại tốt nhất trong lứa tuổi. Tuy nhiên, điều này đã nằm trong kế hoạch, còn vấn đề nhức nhối nhất của Olympic Việt
Hàng thủ của Olympic Việt Nam đến giờ đã mất 3/5 vị trí trụ cột gồm Tấn Trường, Quốc Long và Long Giang, trong đó trung vệ Long Giang cần ít nhất nửa tháng mới bình phục. Nếu vậy, có thể trận mở màn gặp Olympic Bahrain, Long Giang sẽ không thể ra sân. Việc bịt lỗ rò ấy đang làm bộ đôi Calisto - Phan Thanh Hùng nhức đầu, vì sau Long Giang, Hữu Phước hay Quốc Anh cũng đều dính chấn thương.
Hiển nhiên, nếu vị trí mỏng nhất ấy không kịp bình phục, Olympic Việt
Đó là điều không hề mong muốn, bởi thực tế cũng chỉ còn 2 tuần nữa cho Olympic Việt Nam rèn giũa, nên thử nghiệm vị trí mới là phương án mạo hiểm, chỉ bất đắc dĩ mới phải chấp nhận. Theo kế hoạch, Olympic Việt
Theo SGGP