Thứ Ba, 04/02/2025 14:49 CH
Dư âm vòng 9 giải Ngoại hạng:
Giới hạn mong manh
Thứ Ba, 26/10/2010 08:00 SA

Trước trận Man City và Arsenal, không có nhiều người hâm mộ bóng đá nghĩ rằng “Pháo thủ” lại có chiến thắng dễ đến vậy trước đội bóng được đánh giá là “kẻ phá bĩnh” trong cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay.

 

ghmm101026.jpg

Hàng phòng ngự của Man City hoàn toàn bất lực trước Arsenal.

 

Tiếp đối thủ “ngang cơ” trên sân nhà City of Manchester, đội bóng của HLV Mancini được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn đội bóng của thành London về khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, những gì mà Man City làm được chỉ là những tình huống uy hiếp khung thành ở những phút đầu trận trước khi hậu vệ Dedryck Boyata bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi ngây ngô với Marouane Chamakhy ở phút thứ 5 của hiệp thi đấu thứ nhất. Rõ ràng việc mất người quá sớm khiến cho lối chơi của đội chủ nhà sớm bị phá sản, nhưng cách thua của đội bóng “triệu đô” Man City cho thấy, họ vẫn chưa sẵn sàng trở thành một trong những “ông lớn” của giải bóng đá Ngoại hạng.

 

Trong số những cơ sở để “định dạng” một đội bóng lớn, thì bản lĩnh là yếu tố vô cùng quan trọng. Không đơn giản khi người hâm mộ và giới chuyên môn gọi Real, M.U, AC Milan, Barca… là những “ông lớn”. Cho dù họ có những thay đổi nhất định về nhân sự và lối chơi trong từng thời kỳ, nhưng trong những cuộc đối đầu có tính chất ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB, họ thường không bao giờ gục ngã dễ dàng như cách của Man City trước Arsenal mới đây.

 

Sau bàn thắng mở tỉ số của Nasri ở phút thứ 20, các cầu thủ của HLV Mancini liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công của các “Pháo thủ”. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart, số bàn thua của Man City không dừng lại ở con số 3. Và sẽ không sai khi cho rằng, sự bùng nổ mạnh mẽ của đội bóng thành London có phần đóng góp không nhỏ từ sự “yếu bóng vía” của các cầu thủ Man City lẫn HLV Mancini. Việc thay đổi người trong hiệp 2 của HLV người Ý, khi tung một hậu vệ (Wayne Bridge) để thay một tiền vệ có thiên hướng chơi tấn công như Yaya Toure là một trong những bất hợp lý, khiến cho Man “xanh” phải nhận những bàn thua tiếp theo của Alex Song và Bendtner, ấn định tỉ số 3-0 cho đội khách.

 

Một đội bóng lớn không quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng của một cá nhân. Điều này đã được Man “đỏ” thể hiện rất ấn tượng, khi họ giành chiến thắng cần thiết trước Stoke City mà không có sự phục vụ của Rooney trong đội hình. Với Man “xanh” thì ngược lại. Khi Tevez (người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man City) không phát huy hiệu quả, ngay lập tức khả năng tấn công của Man City gặp vấn đề. Những người vào thay Adebayor, Balotelli đều là những bản hợp đồng “bom tấn” của HLV Mancini, nhưng họ đã không thể phát huy hiệu quả như mong đợi.

 

Từng đánh bại Liverpool và Chelsea, nhưng xem ra thầy trò HLV Mancini còn quá nhiều việc phải làm để trụ lại tốp 4, trước khi nghĩ đến chuyện cạnh tranh ngôi vô địch với hai “đại gia” thực sự Chelsea và M.U tại giải Ngoại hạng. Trong khi đó, với 3 điểm có được trong trận thắng Man City, Arsenal đã vươn lên vị trí thứ hai (cùng 17 điểm với Man United và Man City nhưng hơn về hiệu số), đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Chelsea xuống còn 5 điểm.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Thành Thành Khánh Hòa thắng đậm Kon Tum
Thứ Hai, 25/10/2010 09:30 SA
U21 Việt Nam thắng đậm U21 Myanmar
Chủ Nhật, 24/10/2010 16:50 CH
Chelsea, Real Madrid vững ngôi đầu bảng
Chủ Nhật, 24/10/2010 16:30 CH
Sân vận động TP Tuy Hòa sôi động trở lại
Chủ Nhật, 24/10/2010 08:05 SA
Cần có nhau
Chủ Nhật, 24/10/2010 08:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek