Theo diễn biến mới nhất, tiền đạo Wayne Rooney tuyên bố đã gia hạn hợp đồng với Manchester United thêm 5 năm, đồng thời chấm dứt những rắc rối xung quanh chuyện đi hay ở vốn đã khiến nội tình của M.U “ rối như canh hẹ” trong những ngày qua.
Họ lại “vai kề vai” bằng một bảng hợp đồng có giá trị 5 năm.
Cái tên Rooney và Sir Alex tràn ngập trên các trang báo trong những ngày vừa qua. Đơn giản, đó là những con người quyền lực nhất của M.U vào thời điểm này. Những động thái trước đó cho thấy, có trên 90% khả năng Rooney sẽ ra đi, sau khi chọc giận ông thầy đầy quyền uy của mình, HLV Ferguson trên mặt báo. Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng thay đổi khi Giám đốc điều hành David Gill, HLV Alex Ferguson, gia đình Glazer và người đại diện của Rooney họp bàn về tương lai của tiền đạo số 1 nước Anh. Và một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm đã được ký một cách nhanh chóng, bất ngờ không kém cách mà Rooney muốn rời sân Old Trafford. Xét cho cùng, đó là một kết cục có hậu cho người hâm mộ M.U và có lợi cho tất cả những người đứng đầu tại “Nhà hát của những ước mơ”.
Rooney là cầu thủ bóng đá Anh hưởng lương cao nhất mọi thời đại Như vậy trong khoảng thời gian 5 năm gắn bó với M.U, Rooney sẽ bỏ túi được gần 80 triệu USD (khoảng 1.500 tỉ VND). Cộng tổng các loại tiền lương và thưởng, từ nay mỗi tuần anh có quyền bỏ túi khoảng 315.000 USD (khoảng 6 tỉ VND). Và từ thời điểm đặt bút ký hợp đồng, cứ mỗi lần sử dụng bức ảnh có hình của Rooney trong các chương trình quảng bá, M.U sẽ phải trả cho cầu thủ này 470 USD (khoảng 9 triệu VND) tiền bản quyền. (Nguồn DailyMail)
Đối với người hâm mộ M.U, họ không bao giờ muốn chứng kiến cảnh chia tay của hai người có tiếng nói quan trọng bậc nhất tại sân Old Trafford. Đơn giản, nếu bộ đôi này không còn làm việc chung với nhau, nhiều khả năng sẽ có những bất ổn cho cả Rooney lẫn HLV Ferguson. Sau 6 mùa bóng chơi cho M.U, có thể khẳng định Rooney là một tiền đạo đẳng cấp của thế giới hiện nay. Rất nhiều người cho rằng, nếu rời M.U để đến với môi trường bóng đá mới, Rooney sẽ nhanh chóng hòa nhập và phát huy phẩm chất ghi bàn của mình. Điều này chỉ mang tính chất dự báo, chứ không thể bảo đảm mức độ thành công của tiền đạo người Anh. Trong quá khứ, ngoại trừ Kevin Keegan thi đấu thành công khi khoác áo một CLB ngoài vương quốc Anh (Hamburg SV), thì chưa có một cầu thủ người Anh nào thi đấu thành công khi rời CLB ở xứ sở sương mù. Những Paul Ince, Paul Gascoigne, Owen, Beckham, Jonathan Woodgate… đều là những tài năng của bóng đá Anh sản sinh, nhưng khi cập bến CLB mới, họ không còn xuất sắc như đã từng thể hiện trước đó. Rất có thể đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Rooney “xuống nước” và chấp nhận đặt bút ký vào bảng hợp đồng có thời hạn đến năm 2015 với M.U. Còn với ban lãnh đạo của “Quỷ đỏ” và HLV Furguson, họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tăng lương để giữ lại tiền đạo chủ lực của mình. Dù phong độ đang có dấu hiệu chững lại trong thời gian gần đây, nhưng không thể phủ nhận Rooney vẫn là ngôi sao tấn công duy nhất ở tầm đẳng cấp thế giới mà M.U đang sở hữu. Đó là điều kiện cần để một đội bóng như M.U hướng đến các danh hiệu lớn ở giải quốc nội và Champions League. Và việc Rooney đồng ý ở lại M.U trở nên ý nghĩa hơn, trong bối cảnh Berbatov trận hay, trận dở. Nani đang thăng hoa, nhưng rõ ràng chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha cần thêm thời gian sát hạch đỉnh cao để có thể trở thành siêu sao thực sự. Và nói không sai khi cho rằng Rooney vẫn là nhân tố đóng vai trò hạt nhân, quan trọng nhất cho những kế hoạch ở thời điểm hiện tại và trong tương lai gần của Quỷ đỏ. Đó cũng là lý do vì sao ban lãnh đạo M.U buộc phải “nói chuyện mềm mỏng” với “số 10” của nước Anh.
Sau một tuần “rối tung rối mù” về chuyện đi hay ở của Rooney tại M.U, giờ đây người hâm mộ đội bóng này có thể thở phào nhẹ nhỏm. Bản thân Rooney cũng đã được đáp ứng một số ưu sách nhất định về tiền lương và các điều khoản mới trong hợp đồng. HLV Ferguson không phải thấp thỏm với những phương án tấn công mà không có Rooney. Còn với ban lãnh đạo của đội bóng “Quỷ đỏ”, với bản hợp đồng của Rooney, họ có thể yên tâm trước sự “nhòm ngó” của các đội bóng lớn như
NGÔ NHẬT