Hôm qua (18/10), đội tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho VFF SONHA Cup 2010. Điểm đáng chú ý nhất của đợt tập trung này sẽ là sự góp mặt của tiền đạo Công Vinh sau thời gian dài chấn thương.
|
Công Vinh đã trở lại tập luyện với đội tuyển Việt Nam. |
LỖ HỔNG HÀNG TIỀN ĐẠO
Trong các trận đấu đã qua, HLV Calisto và giới chuyên môn tất nhiên đã nhìn ra đâu là những điểm hạn chế của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Trong đó điểm đáng lo ngại nhất vẫn là khả năng dứt điểm kém của hàng tiền đạo. Ba tiền đạo hiện nay của Việt Nam là Quang Hải, Việt Thắng, Sỹ Mạnh không phải là những cầu thủ tồi, nhưng họ vẫn chưa cho thấy được khả năng áp đảo đối phương để ghi bàn. Việt Thắng là ưu tiên số 1 trong sơ đồ 4-5-1 của đội tuyển Việt Nam, nhưng ai cũng biết nhiệm vụ chính của tiền đạo Vissai Ninh Bình chỉ là “làm tường” và chạy chỗ khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương để đồng đội từ tuyến hai băng lên ghi bàn. So với thời điểm đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup, Quang Hải vẫn còn giữ được những phẩm chất kỹ thuật và khả năng càn lướt nhưng phong độ của tiền đạo người Khánh Hòa mỗi khi lên tuyển không thực sự ổn định. Không ít lần Quang Hải được trao cơ hội thể hiện mình ở vị trí tiền đạo dạt biên phải của Công Vinh để lại, nhưng những gì mà cầu thủ người Khánh Hòa thể hiện chỉ làm HLV Calisto và người hâm mộ càng thêm nhớ Công Vinh. Trong khi đó, dù được thường xuyên lên tuyển, nhưng Sỹ Mạnh chưa bao giờ cho thấy anh có đủ khả năng cạnh tranh một vị trí chính thức trên hàng công của những nhà đương kim vô địch AFF Cup.
HLV Calisto đã tính đến phương án nâng cấp hàng công với quyết định triệu tập “số 10” một thời của bóng đá Việt Nam Văn Quyến lên tuyển, nhưng ngay cả phương án được giới chuyên môn đánh giá là mạo hiểm ấy cũng bất thành, khi tiền đạo của Sông Lam Nghệ An buộc phải rời tuyển vì chấn thương.
HY VỌNG GÌ Ở CÔNG VINH?
Giải quyết khâu ghi bàn của đội tuyển Việt Nam hiện nay được xem là bài toán khó đối với HLV Calisto. Anh Đức, Đình Tùng ở đội Olympic Việt Nam đã cho thấy những sự tiến bộ, nhưng để góp mặt tại đội tuyển quốc gia không phải là lựa chọn vào thời điểm hiện nay. Trong khi đó, trong vài năm trở lại đây bóng đá Việt Nam vẫn chưa có được những nhân tố mới, đặc biệt là ở hàng tiền đạo. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, sự trở lại của Công Vinh giúp cho ông thầy người Bồ Đào Nha thắp lên hy vọng giải cơn hạn bàn thắng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam (dù mong manh). Tuy nhiên, HLV Calisto nên có “phương án B”, thay vì đặt kỳ vọng vào chân sút không chạm vào trái bóng trong suốt 5 tháng qua. Phát biểu trước báo chí, tiền đạo Hà Nội T&T cũng thừa nhận anh chỉ có thể trở lại đội tuyển Việt Nam từ vòng bán kết và đây hoàn toàn là một lời nói chân tình của tiền đạo số 1 bóng đá Việt Nam hiện nay.
Với 3 tiền đạo như hiện tại, hàng công của đội tuyển Việt Nam tỏ ra khá “mỏng” và đó không thể là hàng công của một đội bóng chuẩn bị hành trình bảo vệ ngôi “vương” tại giải đấu hàng đầu khu vực. Chắc chắn ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam sẽ có sự bổ sung trong thời gian sắp tới. Chờ đợi sự trở lại của Công Vinh là điều mà người hâm mộ nhận ra trong suy nghĩ của HLV Calisto, bởi ông thầy người Bồ luôn đánh giá cao những cầu thủ đã có đẳng cấp như tiền đạo của Hà Nội T&T. Nhưng nếu Công Vinh không kịp trở lại, ai sẽ là người thay thế anh. Đó là một dấu hỏi lớn hiện chưa có lời giải.
TRẦN NGÔ