Bị một đội bóng dưới cơ như West Brom cầm hòa ngay tại thánh địa Old Trafford, rõ ràng thầy trò HLV Alex Ferguson còn nhiều việc phải làm nếu không bị Chelsea bỏ lại quá xa trên bảng xếp hạng.
Những sai lầm như thế này của Vander Sar khiến M.U mất điểm đáng tiếc.
Trong những ngày gần đây, nội tình của đội bóng thành phố Manchester luôn là đề tài nóng để giới truyền thông nước Anh khai thác, trong đó nổi bật nhất vẫn là mối quan hệ không tốt giữa Rooney và HLV Alex Ferguson. Và đó cũng là tiền đề cho những bất ổn trong lối chơi của đội bóng vốn chỉ quen với mệnh lệnh chiến thắng. Trước trận đấu với West Brom, rất nhiều người hồ nghi về khả năng ra sân của “số 10” của đội tuyển Anh và thực tế cho thấy sự hoài nghi ấy là có cơ sở khi Rooney chỉ được vào sân vào những phút cuối của hiệp 2. Trên sân cặp tiền đạo Berbatov và Hernandez chơi không đến nỗi nào, nhưng họ vẫn rất cần sự hỗ trợ của Rooney với nhiệm vụ là một tiền đạo lùi cấp phát bóng. Là một người giàu kinh nghiệm, Sir Alex tất nhiên là hiểu rõ tầm quan trọng của Rooney với lối chơi của M.U, đặc biệt là về mặt yếu tố tinh thần, nhưng HLV có biệt danh “máy sấy tóc” vẫn quyết định để anh ngồi trên ghế dự bị trong phần lớn thời gian, như một lời răn đe rằng ở M.U HLV người Scotland mới là số 1.
Điều đáng lo ngại nhất với người hâm mộ M.U là hiệu ứng “hai cực” Rooney - Alex Ferguson đã bắt đầu ảnh hưởng đến những người còn lại của đội bóng. Một người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ ra một người giàu kinh nghiệm bậc nhất giải bóng đá Ngoại hạng như Van der Sar lại có thể mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn gỡ hòa của đội khách ở phút 55. Trước đó ít phút, Evera cũng biếu không cho đội khách một bàn thắng quý như vàng từ cú đá phản lưới nhà.
Sau trận đấu, mặc dù tha thứ cho những sai lầm của hàng thủ, nhưng HLV Alex Ferguson không giấu được vẻ giận dữ khi cho rằng các cầu thủ của ông như đang đá bóng “trên mây”. Nếu còn mắc phải những sai lầm như thế, M.U sẽ nhanh chóng rơi khỏi tốp đầu. Và đó chẳng khác nào là bi kịch cho những tham vọng của M.U trong mùa bóng năm nay.
Mặc dù đối thủ chính trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng là Chelsea cũng bị Aston Villa cầm chân trên sân Villa Park, nhưng sự lo lắng ấy của Sir Alex là có cơ sở khi đây là lần thứ 3 ở mùa giải này, M.U để đối thủ san bằng cách biệt sau khi đã dẫn trước tới 2 bàn (hai lần trước đó là ở trận hòa Everton 3-3 trên sân khách và trận thắng ở những phút chót 3-2 trước Liverpool tại Old Trafford)
“Quỷ đỏ” sẽ có cơ hội sửa sai trước các cổ động viên nhà vào giữa tuần này, khi họ chỉ phải tiếp đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ Bursaspor tại đấu trường Champions League. Một chiến thắng là điều cần thiết cho thầy trò HLV Alex Ferguson vào thời điểm hiện tại, qua đó góp phần dập tắt những bất ổn trong nội bộ và thắp lại niềm tin chiến thắng cho một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh.
NGÔ NHẬT