Rạng sáng 9/10, loạt trận thứ 2 vòng loại Euro 2012 đã diễn ra trên các sân cỏ của châu Âu. ĐKVĐ Tây Ban Nha, Đức và Bồ Đào Nha đều giành chiến thắng thuyết phục trước các đội bóng được đánh giá yếu hơn. Trong khí đó, Ý tiếp tục gây thất vọng khi để Bắc
Llorente chia vui sau bàn thắng mở tỉ số.
Các trận đấu còn lại: Bảng B CH Ireland 2-3 Nga Bảng C Bảng D Bảng E Bảng F Hy Lạp 1-0 Bảng G Xứ Wales 0-1 Bảng I CH Czech 1-0
Trước một Lithuania chơi phòng ngự chặt chẽ, hiệp 1 là khoảng thời gian khó khăn với nhà vô địch Tây Ban Nha đề tìm cách xuyên thủng hàng thủ rất kỷ luật và chắc chắn của Lithuania. Đến phút 47, chủ nhà Tây Ban Nha cũng tìm được bàn thắng giải tỏa tâm lý, sau quả tạt cánh của Ramos, Fernando Llorente bay người đánh đầu tung lưới Lithuania. Tuy nhiên, chưa đầy 7 phút sau, đội khách bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa từ đường lên bóng nhanh.
Bị gỡ hòa nhưng với bản lĩnh của nhà vô địch, Tây Ban Nha sớm lấy lại ưu thế bằng bàn thắng của Llorente, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 56. Những phút sau đó, Tây Ban Nha vẫn là những người nắm giữ thế trận, liên tục gây sức ép về phía khung thành của đội khách. Phút 79, cũng từ một quả đánh đầu, lần này là của David Silva ghi bàn thắng thứ 3 ấn định chiến thắng cách biệt 3-1 cho nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha có được 6 điểm sau hai trận đầu ở vòng loại Euro 2012.
Trong trận đấu khác, cũng trên sân nhà, người hàng xóm Bồ Đào Nha cũng có chiến thắng cùng tỉ số 3-1 trước đội bóng Đan Mạch. Với phong độ đỉnh cao của bộ đôi Nani và Ronaldo, Bồ Đào Nha tạo được thế trận lấn lướt trước đội khách chơi phòng ngự và chịu khó theo bám. Trong một lúc lơ là ở tuyến phòng ngự, Đan Mạch đã phải trả giá bằng 2 bàn thắng ở phút 28 và 30 của trận đấu. Có 2 bàn làm vốn, Bồ Đào Nha chơi chậm lại nhưng vẫn tạo được thế trận lấn lướt trước đối thủ. Đến phút 79, đội khách bất ngờ ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số từ quả đá phạt góc, trung vệ Carvalho đánh đầu phản lưới nhà, biếu không cho Đan Mạch một bàn thắng. Nhưng đến phút 85, Bồ Đào Nha có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 bằng pha phối hợp đẹp mắt và người kết thúc cuối cùng là của Ronaldo.
Ronaldo tỏa sáng với cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Đan Mạch.
Ở trấn đấu khác của bảng A, Đức đã đánh bại đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ với 3 bàn cách biệt. Với đội hình chính chơi rất thành công tại World Cup 2010, các cầu thủ Đức thi đấu mạch lạc, các tuyến giữ được sự nhịp nhàng và tập trung cao. Ba bàn thắng của đội tuyển Đức đều được ghi từ các pha phối hợp đẹp mắt và nhuần nhuyễn. Tiền đạo Klose đóng góp cho tuyển Đức với cú đúp ở phút 42 và 47 của trận đấu, bàn còn lại thuộc về ngôi sao 21 tuổi Ozil.
Klose (số 11) liên tục ghi bàn cho tuyển Đức.
Trong chuyến làm khách trên sân của Bắc
M.HÙNG (tổng hợp)