Tối ngày 8/10 và rạng sáng 9/10, lượt trận thứ 3 vòng loại Euro 2012 sẽ diễn ra. Các cầu thủ trụ cột bị chấn thương là lý do khiến không ít đội bóng lớn đối mặt khó khăn ở lượt trận vòng loại Euro 2012.
|
Sự vắng mặt của De Jong (bên phải) có thể làm tuyến giữa Hà Lan suy yếu khi không có người thay thế tương xứng. |
ĐKVĐ Tây Ban Nha, nằm ở bảng I vòng loại, bị bão chấn thương tàn phá nặng nề nhất trước hai trận vòng loại sắp tới. Nổi bật trong số này là trung phong Torres và nhạc trưởng Xavi. Những cái tên còn lại không thể thi đấu là các tiền vệ Fabregas, Pedro, Navas và trung vệ Albiol. Nhưng sự vắng mặt khiến HLV Del Bosque lo ngại hơn cả là Xavi. Tiền vệ 30 tuổi này có ảnh hưởng rất lớn và đóng vai trò bản lề trong lối chơi của Tây Ban Nha từ gần 4 năm qua. Trong khi đó, cầu thủ dự bị và được xem như người sẽ thừa kế vị trí của Xavi trong tương lai gần là Fabregas cũng không thể tập trung.
Lítva, đối thủ mà họ sẽ tiếp ở Salamanca tối ngày 8/10, có thể không phải là trở ngại quá lớn cho các nhà ĐKVĐ thế giới. Nhưng HLV Del Bosque vẫn đặc biệt coi trọng trận đấu này bởi đây là dịp để ông thử nghiệm các phương án thay thế Xavi nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách hứa hẹn lắm chông gai trên sân của Scotland ở lượt trận vào ngày 12/10. Ngoài việc dùng Iniesta, rất có thể Del Bosque sẽ trao cơ hội cho Borja Valero - tiền vệ làm bóng đang nổi ở Villarreal - thể hiện tài năng trong vai trò của Xavi.
Lượt trận thứ 3 vòng loại Euro 2012 |
|
Ở bảng A, Đức sẽ bước vào trận tiếp đối thủ lớn nhất trong bảng - Thổ Nhĩ Kỳ - mà không có sự phục vụ của công thần Schweisteiger. Tiền vệ 25 tuổi dính chấn thương mắt cá khi Bayern thua Dortmund cuối tuần qua và phải nghỉ khoảng hai tuần. Schweisteiger là mắt xích quan trọng nhất ở tuyến giữa của tuyển Đức. Khả năng thu hồi bóng, phát động và hỗ trợ tấn công rất hữu hiệu của anh là một yếu tố quan trọng giúp Đức thăng hoa và đoạt HCĐ ở World Cup 2010.
Do Ballack cũng vắng mặt vì chấn thương, HLV Loew nhiều khả năng phải sử dụng Toni Kroos, một đồng đội của Schweisteiger ở Bayern để thay thế. Cầu thủ 20 tuổi này đã ít nhiều chứng tỏ được tài năng cả trong màu áo Leverkusen mùa trước cũng như những lần vào sân thay người ở World Cup 2010. Nhưng Kroos vẫn bị cho là còn non kinh nghiệm để có thể gánh vác trọng trách mà đàn anh để lại ở vị trí trọng yếu khi đối đầu với một Thổ Nhĩ Kỳ có thừa độ quái và đang chơi rất lên chân nhờ sự mát tay của HLV Guus Hiddink.
Tuyển Italy, đội hiện dẫn đầu bảng C, thì vấp phải thách thức từ đối thủ Bắc Ireland ở Belfast trong lượt trận tối thứ sáu. Đội bóng thuộc Vương quốc Anh cho thấy họ không hề dễ bị bắt nạt khi từng đánh bại cả Anh lẫn Tây Ban Nha trên sân nhà gần đây và vừa thắng Slovenia ở loạt trận mở màn vòng loại Euro 2012. “Phong độ trên sân nhà của chúng tôi rất ấn tượng khi đội từng đánh bại nhiều đội bóng lớn, có thứ hạng cao hơn nhiều. Đây là cơ sở để Bắc Ireland tự tin hơn khi đón tiếp Italy”, trung vệ Aaron Hughes phát biểu.
Tương tự, Hà Lan có lẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi làm khách trên sân đối thủ yếu hơn mọi mặt Moldova vào ngày 8/10. Trận đấu tiếp theo trên sân nhà, tiếp đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất trong bảng E - Thụy Điển - mới là bài toán khó cho các nhà đương kim á quân thế giới.
Bên cạnh chấn thương dài hạn của hai cầu thủ quan trọng là Robben và Van Persie, quá trình chuẩn bị của Hà Lan còn gặp trở ngại từ việc HLV Van Marwijk loại cầu thủ đang khoác áo Man City, Nigel De Jong khỏi đội. De Jong trước đó bị lên án kịch liệt bởi thực hiện cú vào bóng triệt hạ ở giải Ngoại hạng cuối tuần trước khiến Ben Arfa gãy chân.
Dưới thời Van Marwijk, cùng với Van Bommel, De Jong đóng vai trò rất quan trọng ở khu vực giữa sân nhờ lối chơi băm bổ và khả năng đánh chặn tuyệt vời. Trong khi người đá cặp Van Bommel đang sa sút theo đà đi xuống ở CLB Bayern, De Jong nằm trong số hiếm hoi các cầu thủ Hà Lan đá chính ở World Cup 2010 giữ được phong độ cao đến giờ.
Với tuyển Bồ Đào Nha, đội mới chỉ có một điểm sau hai lượt trận ở bảng H, lo ngại trước hai trận đấu quan trọng với Đan Mạch và Iceland sắp tới lại xuất phát từ kinh nghiệm cầm quân của tân HLV Paulo Bento. Sau khi sa thải Carlos Queiroz, LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) đã tính mời Mourinho về làm HLV tạm quyền, giúp đội vượt qua hai trận đấu sắp tới trước khi chính thức bổ nhiệm Bento. Nhưng do không được Real Madrid đồng ý, FPF đành phải đánh cược vào Bento, người bị cho là vẫn còn non tay để nắm đội tuyển quốc gia dù đã có gần 5 năm kinh nghiệm khi dẫn dắt CLB Sporting Lisbon.
Tuyển Pháp, ở bảng D, cũng có những nỗi lo trước hai trận đấu với Romania và Luxembourg. Chiến thắng trên sân của Bosnia & Herzgovina ở lượt trước đã xua đi phần nào áp lực đè nặng lên thầy trò Laurent Blanc, nhưng thách thức cho họ vẫn đến từ việc nhiều trụ cột như Ribery, Toulalan, Abidal, Sagna, Evra, Ben Arfa ... vắng mặt vì nhiều lý do. Một số vị trí quan trọng khác như Gourcuff, Nasri, Mexes thì đang sa sút. Để giúp các học trò trẻ ổn định tâm lý, HLV Blanc đã đưa vào ban huấn luyện một bác sĩ tâm lý. Nhưng sự bổ sung này có hiệu quả như thế nào và đến đâu thì vẫn còn phải chờ.
N.MINH (tổng hợp)