Thứ Tư, 05/02/2025 22:44 CH
Dư âm cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội:
Tuyển Việt Nam từng bước trưởng thành
Chủ Nhật, 26/09/2010 10:10 SA

Trận đấu cuối cùng gặp đối thủ mạnh là CHDCND Triều Tiên, tuyển Việt Nam đã chơi đầy quyết tâm và tự tin. Dù hòa không bàn thắng và giành ngôi vị Á quân tại giải nhưng những gì đã thể hiện cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các tuyển thủ Việt Nam. Đây là tiền đề cho mục tiêu chính trong mùa giải năm nay trên hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup sắp tới.

 

duam100926.jpg

Không vô địch nhưng tuyển Việt Nam cũng để lại ấn tượng đẹp.

 

Không đè nặng tâm lý giành chức vô địch tại giải đấu giao hữu chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, mà chính là cơ hội để đội tuyển Việt Nam có dịp để cọ xát, học hỏi, rèn luyện và khắc phục những khiếm khuyết khi đối diện với những đối thủ có phong cách chơi hoàn toàn khác nhau. Qua 3 trận thi đấu của tuyển Việt Nam trước U23 Kuwait, U23 Australia và CHDCND Triều Tiên đã cho thấy những tích cực mà đội nhà đã đạt được, cũng như chỉ ra những tồn đọng mà thầy trò HLV Calisto cần khắc phục nhanh chóng, đặc biệt là ở tuyến phòng ngự có quá nhiều khoảng trống để đối phương khai thác. Trong trận thắng U23 Kuwait 2-0, tuy chủ nhà Việt Nam nắm giữ hoàn toàn thế trận nhưng đã có những lúc các cầu thủ chủ nhà lại tỏ ra rất chủ quan đối với đối thủ bị đánh giá yếu hơn, hàng thủ Việt Nam mắc nhiều sai lầm không đáng có mà với sức trẻ, U23 Kuwait có thừa khả năng để tăng tốc và bứt phá mỗi khi tận dụng được cơ hội, suýt chút nữa họ phải trả giá cho những sai lầm đã gây ra. Trong trận thua muối mặt trước đối thủ khá toàn diện về thể hình với khả năng chơi bóng bổng tốt, những khoảng trống chết người mà hàng thủ Việt Nam đã để lộ ra là cơ hội cho Australia tận dụng triệt để, cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng đều đến từ những đường chuyền bổng từ trung lộ vào trong vòng cấm địa.

 

Sau 2 trận đấu, có quá nhiều vấn đề cần khắc phục để đương đầu với đối thủ rất mạnh, hơn hẳn về đẳng cấp và dạn dày kinh nghiệm tại đấu trường lớn World Cup là CHDCND Triều Tiên. Để lấy lại hình ảnh đã mất sau thất bại trước U23 Australia, tuyển Việt Nam đã quyết tâm giành chiến thắng, đội hình ra sân có một số vị trí được thay đổi khi mà Việt Cường, Huy Hoàng, Minh Châu, Trọng Hoàng và Vũ Phong được đưa vào sân ngay từ đầu đã tạo nên một đội tuyển hoàn toàn khác hẳn. Hầu hết thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên, Việt Nam hoàn toàn áp đảo trước đối thủ. Chơi khá kín kẽ, bọc lót cho nhau tốt cùng sự hỗ trợ kịp thời, các cầu thủ chủ nhà đã bảo vệ thành công mảnh lưới của thủ môn Dương Hồng Sơn. Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là nền tảng thể lực của các cầu thủ Việt Nam chưa thể khắc phục được tối đa. Thể lực sung mãn và sự dẻo dai, bền bỉ của đội bạn đã khiến cho hàng thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong những pha tranh chấp tay đôi. Dường như các cầu thủ chúng ta chỉ đảm đương khoảng 2/3 thời gian của trận đấu, những phút còn lại, các cầu thủ đã không còn sức đeo bám, tranh chấp và đuổi bóng. Tuyển Việt Nam mặc dù rất muốn đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng nhưng bất lực vì đã quá mệt. Thầy trò Calisto cần phải nhanh chóng cải thiện điểm yếu này trước khi bước vào trận chiến quan trọng nhất trong năm, nơi cũng có những đối thủ rất mạnh về cơ bắp và sẵn sàng dùng lối chơi cơ bắp để đối chọi lại với nhà ĐKVĐ.

 

Một điều đáng lo nữa là hiệu suất ghi bàn và khả năng tận dụng thời cơ của các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Qua ba trận đấu, họ chỉ ghi được 3 bàn thắng, trong khi với hàng tá cơ hội được tạo ra ở trận gặp U23 Kuwait, đáng lẽ ra sẽ có nhiều bàn thắng hơn thế nhưng họ đã không tận dụng tốt.

 

Dù sao, đội tuyển Việt Nam cũng đáng được khen ngợi sau những gì đã làm được. Đó là tinh thần thi đấu nhiệt tình, lăn xả không biết mệt mỏi đến phút cuối cùng của các tuyển thủ. Thầy trò HLV Calisto đã trình diễn được lối đá thuyết phục, sắc bén và hiệu quả hơn. Những lỗ hổng hàng phòng ngự đã được khắc phục trong trận đấu cuối cùng. Đó mới là điều mà người hâm mộ chờ đón: đội tuyển lột xác và trưởng thành hơn rất nhiều qua mỗi trận đấu nhằm chuẩn bị cho chặng đường đầy khó khăn mà mục tiêu quan trọng chính yếu vẫn là hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup vào tháng 12/2010 sắp tới.

 

MẠNH HÙNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Tiến Minh dừng bước
Chủ Nhật, 26/09/2010 10:05 SA
Cờ vua Việt Nam nằm trong top dẫn đầu
Chủ Nhật, 26/09/2010 10:00 SA
CHDCND Triều Tiên giành cúp vô địch
Thứ Bảy, 25/09/2010 16:00 CH
Thử thách cho đương kim vô địch
Thứ Bảy, 25/09/2010 07:33 SA
Barcelona và Inter Milan đều thắng
Thứ Năm, 23/09/2010 16:15 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek