Tối qua (24/9), quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng, tuyển Việt
Có những thời điểm ĐTVN khiến đối phương phải chống đỡ vất vả. |
Trận hòa của U23 Australia trước U23 Kuwait ở trận đấu diễn ra trước đó vài giờ đồng hồ chính là động lực mạnh mẽ cho tuyển Việt Nam để bước vào cuộc chiến với đối thủ rất mạnh là CHDCND Triều Tiên.
Trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam có tới năm sự thay đổi người. Việt Cường, Huy Hoàng, Minh Châu, Trọng Hoàng và Vũ Phong được đưa vào sân ngay từ đầu thế chỗ Đình Luật, Phước Tứ (bị hai thẻ vàng), Tài Em, Quang Hải và Thành Lương. Trong tình thế buộc phải thắng của tuyển Việt Nam để giành ngôi vô địch, chủ nhà đã nhập cuộc rất tự tin. Với những sự điều chỉnh trong đội hình, trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam tỏ ra nhỉnh hơn các cầu thủ CHDCND Triều Tiên trong các đợt triển khai tấn công. Còn phía bên kia, CHDCND Triều Tiên chỉ cần hòa là giành ngôi vô địch nên ngay từ những phút đầu tiên trận đấu, sự dày dạn kinh nghiệm của các cầu thủ đã từng thi đấu VCK World Cup, hàng thủ CHDCND Triều Tiên với lối chơi khoa học và chặt chẽ đã hóa giải được tất cả các pha tấn công của tuyển Việt Nam.
Tuy đội khách triển khai tấn công rất ít nhưng các đòn tấn công của đội bạn lại rất thoáng và sắc bén. Phút 41, suýt nữa tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua nếu không có sự có mặt kịp thời của Quang Thanh cản phá bóng ngay vạch cầu môn, khi mà thủ môn Hồng Sơn bị lỡ đà.
Bước sang hiệp 2, CHDCND Triều Tiên bất ngờ đẩy nhịp độ trận đấu lên cao và tổ chức tấn công nhiều hơn về phía khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn. Nền tảng thể lực vốn có đã giúp đội khách chiến thắng trong các cuộc chiến tay đôi, họ luôn có những pha tăng tốc khiến hảng thủ Việt Nam chật vật cản phá. Tuy nhiên, những khiếm khuyết ở hàng phòng ngự của tuyển Việt
Còn U23 Australia bị U23 Kuwait cầm hòa, nên ngậm ngùi đứng sau Việt
M.HÙNG (tổng hợp)