Thứ Bảy, 08/02/2025 13:17 CH
Thể thao thành tích cao Phú Yên:
Kỳ 1: Chuyện cũ, vẫn phải nói tiếp!
Thứ Năm, 29/07/2010 11:00 SA

Những khó khăn của thể thao Phú Yên nói chung và thể thao thành tích cao Phú Yên nói riêng là những chuyện không mới và được nhiều người, nhiều ngành biết. Nhưng giải quyết thế nào là một bài toán khó vẫn chưa tìm được lời giải.

 

Bài 1: “Chảy máu” vận động viên tài năng

 

Thông tư liên tịch số 127/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009. Thế nhưng hiện nay, chế độ dinh dưỡng của vận động viên Phú Yên vẫn đang được áp dụng theo quy định cũ đã có cách đây... 5 năm.

 

c2-100729.jpg
c1-100729.jpg

Phần ăn (4 người) của các VĐV thể thao Phú Yên (ảnh lớn) - Ảnh: N.HUY

 

VĐV ĂN CHỈ ĐỂ... NO (!?)

 

Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi đến sân vận động TP Tuy Hòa để quan sát thầy trò HLV Nguyễn Văn Phước tập những bài “tủ” cuối cùng để chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc năm 2010. Dưới cái nắng hè oi bức, không khí tập luyện toàn đội khá khẩn trương, sôi nổi. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo, chảy thành dòng trên những gương mặt đen nhẻm của các cầu thủ thiếu niên. Cả đội quyết tâm cho mục tiêu chiến thắng ở vòng chung kết giải năm nay. Tuy nhiên, để các cầu thủ trẻ đáp ứng khối lượng vận động lớn như thế, ít ai nghĩ thực đơn bữa sáng của họ lại khá đạm bạc, thường chỉ là gói xôi, ổ bánh mì hay tô mì gói!

 

Cách đó không xa, cũng trên sân vận động Tuy Hòa, các VĐV của hai đội tuyển Karate và Aerobic Phú Yên cũng nỗ lực tập luyện cho những giải đấu quan trọng sắp tới. Tuy mục tiêu của từng đội khác nhau, nhưng điểm chung của họ là khẩu phần ăn mỗi buổi sáng không quá… 10.000 đồng/VĐV.

 

10g30, những bài tập cuối trong giáo án buổi sáng của các đội tuyển cũng đã hoàn tất. Chúng tôi theo các VĐV đến nhà ăn tập thể của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao (TT HL-TĐTT), nơi tập trung hàng trăm VĐV ăn hai bữa chính trưa và chiều. Ngồi cùng bàn với một nhóm 4 người đang là thành viên của đội tuyển bóng đá U13 tỉnh Phú Yên, chúng tôi thấy trên bàn ăn của họ là một gô cơm đầy, một tô canh cải nước lỏng bỏng, một chén mắm, một đĩa gồm 4 lát cá hố chiên và một dĩa thịt kho với tôm nhỏ bằng lòng bàn tay. Nhìn các VĐV trẻ nhín từng miếng thức ăn để “tải” hết gô cơm trước mặt, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Ăn uống như thế, thật khó trách nếu các VĐV không tích lũy tốt về mặt thể lực khi bước vào các giải đấu, không gặt hái được thành tích cao.

 

VĐV Trần Ngọc Ẩn, thành viên đội tuyển Teakwondo trẻ Phú Yên tâm sự: “Em đã tập trung cùng đội tuyển đã 5 năm nay. Trong khi vật giá thì ngày một tăng, nhưng chế độ của em và các đồng đội thì vẫn chưa thay đổi. Mỗi ngày, chúng em đóng tiền cho nhà ăn (2 buổi) 15.000 đồng, mỗi người còn lại 10.000 đồng cho sinh hoạt hàng ngày. Hôm nào có tiền hỗ trợ của bố mẹ thì ăn uống thoải mái một chút, còn bình thường tụi em vẫn thường xuyên ăn xôi, bánh mì hoặc mì gói để lót dạ vào buổi sáng, trước các buổi tập”.

 

Chị Nguyễn Thị Bích Lệ, nhân viên nhà ăn TT HL-TĐTT cho biết: “Dù rất cố gắng trong việc tính toán, xoay xở các món ăn, nhưng trong tình hình giá cả như hiện nay, với số tiền 7.500 đồng/VĐV/bữa ăn theo quy định, chúng tôi chỉ cân đối làm sao cho các em có một bữa ăn no, chứ khó đảm bảo đủ dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu được”.

 

MANG VINH QUANG VỀ CHO NƠI KHÁC

 

Chế độ cho VĐV sẽ được cải thiện?

 

Được biết, hiện Sở VH-TT-DL đang bắt tay xây dựng dự thảo kế hoạch sửa đổi Quyết định 2875/2005/QĐ-UBND theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao để trình lên UBND tỉnh xem xét, quyết định. Ông Cao Tấn Quang, Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở VH-TT-DL Phú Yên, cho biết: “Việc thực hiện các chế độ dành cho HLV, VĐV thể thao Phú Yên nhiều năm qua là không phù hợp với mức tăng chỉ số giá tiêu dùng hiện nay, gây ra nhiều khó khăn trong công tác tổ chức thi đấu với các HLV, VĐV. Với trách nhiệm và quyền hạn của mình, chúng tôi đang tính toán để tìm ra con số sao cho vừa phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh nhà, nhưng không bị lạc hậu so với mặt bằng chung của cả nước”.

Việc chậm trễ thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao chỉ là một trong những khó khăn mang tính “thời sự” mà thể thao Phú Yên đang gặp phải. Đó cũng là nguyên nhân của những cuộc “tháo chạy” hàng loạt của những VĐV có tên tuổi. Tiếp xúc với các HLV, chúng tôi mới thấu hiểu được nỗi lòng và sự “chai lì” cảm xúc của những người tâm huyết với thể thao Phú Yên, bởi họ đã lên tiếng để đòi hỏi những quyền lợi cho các học trò của mình không ít lần, nhưng đành phải ngậm ngùi vì “điệp khúc cũ” của các ngành chức năng: “Do kinh tế của tỉnh nhà còn khó khăn…”.

 

Thể thao Phú Yên không thiếu nhân tài, thậm chí ở một số môn như taekwondo, võ cổ truyền… Phú Yên còn là nơi có nhiều VĐV hàng đầu của đất nước. Nhưng trước những khó khăn của thể thao Phú Yên, những tên tuổi đã từng in sâu trong tâm trí của người hâm mộ như: Hồ Nguyễn Ái Tình (hiện nay đang thành viên của đội tuyển Teakwondo Quân đội); Phan Thị Mỹ Dung (đang là thành viên của đội tuyển Teakwondo TP Hồ Chí Minh) và nhiều VĐV tài năng khác của thể thao Phú Yên đều lần lượt nối gót ra đi.

 

Thật trớ trêu, trong khi nền thể thao Phú Yên đang vất vả tìm tấm HCV thứ hai ở Đại hội TDTT toàn quốc sau tấm HCV đầu tiên của VĐV võ cổ truyền Lê Thị Minh Mai giành được tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006, thì mới đây chính cựu VĐV Phú Yên này đã lập lại thành tích cũ ở Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010, nhưng trong màu áo của tỉnh… Đắk Nông! Chưa hết, VĐV Trương Mạnh Phương, một người con khác của võ thuật Phú Yên, đã đoạt tấm HCV quý giá ở hạng cân 60kg ở Đại hội TDTT năm nay cho đoàn Quân đội!

 

Có dịp tiếp xúc với những VĐV gốc Phú Yên đang thi đấu trong màu áo các tỉnh bạn, chúng tôi được họ thổ lộ rằng, dù đi đâu và đầu quân cho đơn vị nào, quê hương Phú Yên vẫn luôn trong trái tim họ. Nhưng vì những lý do “tế nhị”, nhất là việc đãi ngộ và trọng dụng chưa hợp lý, đã khiến họ nản chí và tìm đến những nơi khác để đầu quân.

 

Không ít HLV của thể thao Phú Yên bộc bạch với chúng tôi rằng, với họ không có nỗi buồn nào lớn hơn khi chứng kiến những mầm tài năng mà họ đã ươm và chăm sóc để trưởng thành, sau đó lại mang vinh quang về cho địa phương khác…

 

(còn nữa)

 

NHẬT HUY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nên như vậy!
Thứ Năm, 29/07/2010 07:50 SA
HLV Maradona chính thức bị sa thải
Thứ Tư, 28/07/2010 17:00 CH
Trẻ hóa bằng mọi giá!
Thứ Tư, 28/07/2010 07:25 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek