Một World Cup thất bại của Messi, nhưng lại là giải đấu Diego Forlan bỗng nổi lên như một hiện tượng. Trái với dự đoán từ trước, cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của năm 2010 đang khá cân bằng và hứa hẹn có nhiều bước đột phá.
Tiền đạo Diego Forlan là cầu thủ sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010
Năm 2010 sẽ là một năm toàn vẹn cho Messi nếu anh để lại một dấu ấn tại World Cup 2010. “Chiếc giày vàng châu Âu” đã có một mùa giải đáng nhớ cùng
Ở World Cup 2010, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Sneijder. Tuyển thủ Hà Lan vừa có một mùa giải thành công cùng Inter với cú ăn ba lịch sử mà cựu tiền vệ của Real là ngôi sao sáng giá nhất. Không rực rỡ như trong màu áo CLB nhưng với 5 bàn thắng cùng vai trò của một cầu thủ dẫn dắt lối chơi, Sneijder đóng vai trò quyết định đưa Hà Lan lần thứ 3 lọt đến một trận chung kết World Cup. Chứng kiến phong độ của Sneijder, không ít chuyên gia nhận định tiền vệ của Inter là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm 2010.
Tuy nhiên, ở trận chung kết lịch sử giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, trận đấu cần đến vai trò của một cá nhân, Sneijder chơi mờ nhạt. Tất cả những gì anh có chỉ là một đường chuyền giúp Robben băng xuống đối mặt với Casillas. Trong một trận đấu mà Hà Lan trình diễn một lối đá “xấu xí” mất bản sắc, Sneijder cũng trở nên mất hút. Hình ảnh của anh bỗng bị hạ thấp đi rất nhiều trong mắt người hâm mộ.
Khi ấy, người ta nhắc nhiều đến Xavi, nhạc trưởng trong lối chơi của Tây Ban Nha cả với
Nhưng, ở World Cup này không ai xuất sắc hơn Diego Forlan. Đội tuyển
Như vậy, cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010 (hợp nhất từ Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới) được đánh giá sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Nếu yếu tố thành tích ở CLB quyết định, Sneijder và Messi đang là những cầu thủ có được lợi thế. Song nếu như màn trình diễn ở World Cup 2010 được đánh giá cao hơn, Forlan và Xavi lại cho thấy họ tiềm tàng cơ hội đăng quang.
Theo TT&VH