Chỉ còn hơn một ngày nữa, giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2010 mới diễn ra, bằng nhiều cách khác nhau không khí hưởng ứng ngày hội bóng đá của học sinh, sinh viên, công nhân ở Phú Yên đang sôi động từng giờ.
Sinh viên Phú Yên thep dõi lịch thi đấu World Cup - Ảnh: X.HUY
World Cup 2010 diễn ra trùng với thời điểm học sinh THPT ôn thi đại học, cao đảng, sinh viên thì “căng mình” học cho kỳ thi cuối năm hoặc tốt nghiệp cuối khóa, thế nhưng vẫn tranh thủ thời gian lên kế hoạch để xem World Cup. Bạn Nguyễn Thanh Tân, quê ở xã An Dân (huyện Tuy An) đang trọ học để ôn thi vào Trường Đại học Phú Yên cho biết: “Dù việc ôn tập bài có chiếm hết thời gian, nhưng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để xem”.
Dạo quanh các khu ký túc xá các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Tuy Hòa, ai cũng có thể cảm nhận được chủ đề bóng đá luôn xuyên suốt trong quá trình “ăn, ngủ, học, chơi” của sinh viên. Tại khu nhà trọ sinh viên trên đường Nguyễn Văn Cừ, trên tường mỗi phòng trọ đều có dán lịch thi đấu và thông tin bên lề về 32 đội bóng tham dự kỳ World Cup 2010. Trong khi đó, tại các khu ký túc xá nhiều sinh viên nam chuẩn bị mì gói, café, bình thủy để sẵn sàng “thức cùng World Cup”.
Không chỉ có các bạn nam, nhiều nữ sinh viên cũng cuồng nhiệt với World Cup. Tại dãy nhà trọ hẻm Nguyễn Huệ, lúc 8 giờ 30 phút ngày 9/6, chúng tôi gặp bạn Minh Hằng, sinh viên Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên cùng hai bạn trong phòng đang hì hục cắt hình 23 cầu thủ của đội tuyển Ý dán trên bốn bức tường trong phòng. Bạn Nguyễn Lan Hương, cùng dãy trọ với Minh Hằng cho biết; “Sinh viên ở khu nhà trọ này ai cũng là fan hâm mộ của đội tuyển Ý nên các bạn muốn cắt dán hình cầu thủ đội của tuyển này”.
Không chỉ học sinh, sinh viên, nhiều công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã lê kết hoạch để xem World Cup. Dạo một vòng các khu công nghiệp, ấn tượng đầu tiên là không khí làm việc hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, khi chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên, một số công nhân tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi bàn tán về bóng đá, xin đổi ca, giảm giờ làm cho tiện xem Worrld Cup. Anh Trần Thanh Phong, quê ở Bình Định đang làm việc tại một công ty chế biến gỗ xuất khẩu tại khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu tâm sự: “Phần lớn công nhân làm việc ở đây từ các nơi khác đến. Vì vậy World Cup là dịp để chúng tôi khuấy động không khí buồn tẻ, đõ nhớ nhà”.
XUÂN HUY