Chỉ cần một chiến thắng để chính thức dập tắt hi vọng của M.U và bước lên đỉnh vinh quang Premiership, nhưng thầy trò HLV Ancelotti còn làm được nhiều hơn thế, khi mở bữa đại tiệc mừng công cực kỳ ấn tượng và hoành tráng. Trước một Wigan hết động lực và thi đấu mang tính chất thủ tục,
Anelka lập cú đúp. Lampard, Kalou & A.Cole cũng góp vui. Nhưng đáng ngợi khen hơn cả là Didier Drogba với cú hat-trick chớp nhoáng lúc cuối trận, qua đó vượt mặt Rooney để giành lấy danh hiệu vua phá lưới với 29 lần "nổ súng" xuyên suốt mùa giải.
Đây cũng là chiến công đầu tiên của Ancelotti ở thành
Cùng thời điểm, “Quỷ đỏ” thành
Đúng như tuyên bố của Ngài Alex trước trận đấu rằng dù chỉ còn một tia hy vọng, M.U cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Thực tế cho thấy đoàn quân áo đỏ đã làm đúng như những gì ông thầy đã nói. Họ đã lần lượt có được 4 bàn thắng nhờ công của Fletcher, Giggs, Park và bàn phản lưới nhà của Higginbotham
Chỉ có điều, dù có thắng “4 sao” đi nữa thì kém The Blues 1 điểm sau 38 vòng đấu, “Quỷ đỏ” đành phải chấm dứt tham vọng lần thứ 4 liên tiếp vô địch Premier League.
NGÔ NHẬT (tổng hợp)
Các cầu thủ