10 điểm sau 10 vòng đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng V - League 2010, đội bóng phố núi đang gây thất vọng cho giới chuyên môn và người hâm mộ. Vấn đề thời sự của Hoàng Anh Gia Lai hiện nay là “bầu” Đức sẽ vực dậy đội bóng của ông bằng một cuộc đại phẫu, hay vẫn tiếp tục tín nhiệm những cái tên Thái Lan trong đội hình?
Kiatisuk vẫn chưa thể vực dậy HAGL như kỳ vọng
Trong số các đội bóng đang góp mặt tại sân chơi V – League hiện nay, điều đặc biệt là chỉ có Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn giữ niềm tin mãnh liệt về chất lượng của những cái tên Thái Lan trong đội hình. Có nhiều lý do để giải thích về niềm tin của “bầu” Đức, trong đó không thể bỏ qua yếu tố lịch sử đã hình thành và tồn tại ở CLB phố núi hơn một thập niên (người hâm mộ bóng đá Việt biết đến thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai từ khi Kiatisuk về đầu quân đội bóng này năm 2002). Tuy nhiên, không biết vô tình hay hữu ý mà những người làm bóng đá tại CLB Hoàng Anh Gia Lai vẫn không chịu nhận ra rằng những cầu thủ và HLV người Thái (đã hình thành thương hiệu từ những ngày đầu bóng đá Việt Nam chập chững vào môi trường chuyên nghiệp), bây giờ có vẻ như đã “lỗi thời”.
Còn nhớ có một dạo, những cầu thủ Thái Lan, từ tuyển thủ quốc gia cho đến các cầu thủ trong độ tuổi Olympic có mặt trên khắp sân cỏ bóng đá Việt Nam, từ sân chơi V – League cho đến giải hạng nhất. Không thể phủ nhận các cầu thủ đến từ đất nước Chùa tháp khi ấy hơn hẳn các cầu thủ Việt một bậc về trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp trong thi đấu. Tuy nhiên, cùng với thời gian và sự phát triển của mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á, sự chênh lệch ấy giờ đây không còn tồn tại nữa, đặc biệt là trong môi trường bóng đá có tính cạnh tranh cao như V – League. Những cái tên Thái Lan vì thế cũng thưa dần và biến mất trong danh sách các đội bóng mạnh của Việt
TRẦN NGÔ