Vòng 10 V- League chứng kiến thế thượng phong của các đội chủ nhà khi giành 3 điểm trước các đội khách, ngoại trừ Hoàng Anh Gia Lai và Hòa Phát Hà Nội thất thủ trên sân nhà.
B. Bình Dương (áo sẫm) chứng tỏ thế thượng phong trước đội khách K.Khánh Hòa
Trên sân nhà, các cầu thủ B. Bình Dương tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng dưới triều đại HLV Đặng Trần Chỉnh khi tiếp K. Khánh Hòa. Phút 24, Anh Đức đánh đầu mở tỉ số cho B. Bình Dương. Bước sang hiệp 2, B. Bình Dương tiếp tục áp đặt thế trận và ghi liền ba bàn thắng ở các phút 55, 83 và 90’ +1 do công của Hoàng Vương, Philani.
Trên sân Thanh Hóa, đoàn quân của “bầu” Hiển phải đối đầu với đội chủ nhà đang hừng hực khí thế quyết tâm dành 3 điểm để củng cố ngôi vị trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đến phút 18 đội chủ nhà bị dội gáo nước lạnh Francoi mở tỉ số cho đội khách Hà Nội T&T. Những phút còn lại của hiệp 1, dù đội chủ nhà ép sân tìm bàn gỡ nhưng tỉ số 0-1 vẫn nghiêng về đội khách Hà Nội T&T. Bước sang hiệp 2 Lam Sơn Thanh Hóa tiếp tục áp đặt trận đấu, tuy nhiên đến phút 86 đội chủ nhà mới cân bằng được tỉ số từ pha dứt điểm cận thành của D Silva. Những tưởng phải chia điểm trên sân nhà, thì phút bù giờ trung vệ KanKam bất ngờ nâng tỉ số lên 2-1 cho Lam Sơn Thanh Hóa.
Ở một diễn biến khác, trên sân Long An, “Gạch” đã có chiến thắng quan trọng trước Cao su Đồng Tháp. Ngay ở phút thứ 8 lưới của Cao su Đồng Tháp phải rung lên nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì Tshamana đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau đó, Đồng Tâm Long An cũng có được bàn thắng dẫn trước khá may mắn sau tình huống phản lưới nhà của một hậu vệ Cao su Đồng Tháp. Đến phút 24, pha phản công mẫu mực của Đồng Tâm Long An được kết thúc với bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 sau đường chuyền của Antonio. Dường như, đội bóng của HLV Phạm Công Lộc không còn duy trì được tinh thần thi đấu nhiệt huyết như họ đã từng thể hiện trong các trận đấu trên sân nhà. Phút 50, Tài Em là người treo bóng từ quả đá phạt cho Antonio băng xuống dứt điểm ghi bàn thắng, 3-0 cho Đồng Tâm Long An. Phút 64, tỉ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho Cao su Đồng Tháp sau pha đệm bóng cận thành của Samson. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.
Trên sân Hàng Đẫy, chỉ 2 phút sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài hàng phòng ngự Hòa Phát Hà Nội đã mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Gaston Merlo băng xuống phá bẫy việt vị, ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho SHB Đà Nẵng. Sau bàn thắng chóng vánh của đội khách, đội chủ nhà như bừng tỉnh và liên tiếp ở các phút 24 và 25, lần lượt John Krause rồi Eduardo ghi bàn, giúp Hòa Phát Hà Nội lội ngược dòng, dẫn lại 2-1. Đến phút 58, Thanh Trung tiếp tục nâng tỉ số lên 3-1 cho các cầu thủ Hòa Phát Hà Nội. Phút 62, Quốc Anh chuyền bóng cho Gaston
Tuy nhiên, phút 88, tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn đã có pha xử lý mẫu mực khi hãm bóng loại bỏ hai hậu vệ đội chủ nhà trước khi thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc, không cho thủ thành Myers cơ hội cản phá, gỡ hòa 3-3 cho SHB. Đà Nẵng. Đến phút 90+3, SHB. Đà Nẵng hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại HPHN với tỉ số 4-3 sau pha lập công của Nicolas từ đường chuyền của Nguyễn Rogerio.
Ở một số trận đấu khác, trên sân nhà Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trước Megastar Nam Định. Trên sân Lạnh Chay, X. Hải Phòng có được 3 điểm trước Navibank SG. Ngoại trừ trên sân Peiku Hoàng Anh Gia Lai thất thủ trước V. Ninh Bình và tiếp tục lún sâu cuối bảng xếp hạng.
VÂN NGUYÊN (tổng hợp)