Câu lạc bộ Đồng Tâm Long An dưới thời Ricardo đã có trận thua thứ ba liên tiếp. Chưa bao giờ “Gạch” lại rơi vào tình trạng bi đát như hiện nay. Câu hỏi đặt ra là đội bóng miền Tây Nam Bộ thay đổi để tồn tại, hay tiếp tục với cách làm bóng đá chắt chiu như lâu nay?
![]() |
ĐTLA bây giờ chỉ còn là cái bóng chính mình |
Trước đây, mỗi lần đối đầu với Đồng Tâm Long An, đội bóng nào ở V - League cũng đều thấy ái ngại. Cho dù chưa bao giờ được xem là đội bóng nhiều “sao” trong đội hình, nhưng với lối chơi giàu tinh thần cống hiến, cùng với bộ khung được xây dựng bài bản, bộ đôi tiền vệ Tài Em - Minh Phương ở tuyến giữa, Antonio chơi càn lướt ở tuyến trên và “hộ pháp” Santos đứng trước khung thành, Đồng Tâm Long An có thể cuốn phăng bất kỳ chướng ngại vật nào. Vì thế mỗi khi mùa bóng khởi tranh, đội bóng của “bầu” Thắng thường được đánh giá là ứng cử viên vô địch của sân chơi danh giá nhất bóng đá Việt Nam.
Nhưng một đội bóng không thể sống mãi trong ánh hào quang của quá khứ, nhất là trong môi trường bóng đá có tính cạnh tranh cao như V – League. Trong khi những “người đương thời” Hoàng Anh Gia Lai, B. Bình Dương (những đội bóng từng được xem là “đại gia” của bóng đá Việt Nam) đều đã nhanh chóng cải tổ cả về lượng và chất để thích nghi với những thế lực mới như SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, V.Ninh Bình... thì đội bóng của “bầu” Thắng vẫn trung thành cách làm cũ. Đó là ít tiền nhưng hiệu quả. Ngoài việc tăng cường tiền đạo Thanh Bình ngày càng vô duyên trước khung thành, ban lãnh đạo Đồng Tâm Long An hầu như không tăng cường thêm bất kỳ cầu thủ “số má” nào, để phục vụ cho mục tiêu vô địch V – League 2010.
Hình ảnh bạc nhược và vị trí áp chót trên bảng xếp hạng hiện nay của Đồng Tâm Long An có thể khiến các cổ động viên của đội bóng này cảm thấy buồn, chứ không làm họ ngạc nhiên. Bởi đó là hệ quả tất yếu cho những sai lầm mang tính thượng tầng ở câu lạc bộ này. Không ai nghi ngờ việc chủ tịch Võ Quốc Thắng là người quyết định đưa thương hiệu của “Gạch” rực rỡ như ngày hôm nay, nhưng với cách làm như hiện nay có thể ông cũng là người góp phần đưa đội bóng mà ông đã mất hơn một thập niên để gây dựng trở về vạch xuất phát. Ngày còn HLV Calisto trên băng ghế huấn luyện, Đồng Tâm Long An cũng không ít lần lâm vào hoàn cảnh lao đao, nhưng với tài năng và một phần may mắn, ông thầy người Bồ Đào Nha không những vực dậy cả đội bóng mà còn đưa “con tàu” Đồng Tâm Long An cập bến với vị trí quán quân mùa bóng 2004 – 2005 hay vị trí á quân ngay mùa bóng sau đó. Nhìn cách làm bóng đá hiện nay của “Gạch”, rõ ràng họ vẫn chưa thể quên hình ảnh của HLV Calisto. Những cái tên Bồ Đào Nha cứ thế đến rồi đi. HLV Jose Luis là một thử nghiệm thất bại, trong khi đó HLV Ricardo thì không đặc biệt như ông tự giới thiệu. Nhìn những “ngón đòn” mà người cựu trợ lý HLV Mourinho tung ra trên sân Chi Lăng cuối tuần vừa qua, người hâm mộ đã phần nào hình dung về khả năng cầm quân của ông và không loại trừ khả năng HLV Ricardo sẽ là một thất bại tiếp theo của ban lãnh đạo CLB Đồng Tâm Long An (trận thua trước SHB Đà Nẵng đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của HLV Ricardo từ khi tiếp quản đội bóng). Trong khi đốt đuốc đi tìm “Calisto 2.0”, ông Võ Quốc Thắng cùng ban lãnh đạo CLB Đồng Tâm Long An quên mất rằng Minh Phương và Tài Em bây giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình, Santos đã nặng nề hơn xưa. Tương tự, Antonio hay Thanh Bình bây giờ cũng không phải là mối bận tâm của những hàng phòng ngự.
Kể từ khi lên hạng và trở thành một thế lực của bóng đá Việt
TRẦN NGÔ