Hành quân đến Hồng Kông (Trung Quốc) chỉ 17 cầu thủ, lại thiếu vắng cả chân sút chủ lực Gaston Merlo và tiền vệ cánh Thanh Phúc, nhưng đội bóng sông Hàn vẫn dễ dàng giành thắng lợi 2-1 trước Tai Po để đoạt tấm vé đi tiếp vào vòng sau. Trong khi đó, đội bóng đất Thủ Dầu Một đòi được món nợ 0-1 ở lượt đi bằng 2 bàn thắng của Anh Đức và Phong Hòa.
Niềm vui của các cầu thủ SHB Đà Nẵng sau khi vượt qua vòng bảng AFC Cup
Chỉ có thể tung ra sân đội hình dự bị nên đội khách sông Hàn đã không thể tạo dựng được thế trận áp đảo như ở lượt đi trên sân Chi Lăng. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Chyung Andy nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn, không quá yếu ớt như họ từng thể hiện trước SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, với lối chơi chặt chẽ và kinh nghiệm vượt trội, đội bóng sông Hàn vẫn là những người chiếm thế chủ động trên sân. Sang hiệp hai, chủ nhà Tai Po đẩy cao đội hình lên tấn công kiếm tìm bàn thắng, nhưng với đội quân vốn yếu kém về thể lực lẫn trình độ kỹ chiến thuật, đội bóng của Hồng Kông đã để lộ những khoảng trống bên phần sân nhà. Phút 55, từ một tình huống tấn công biên, Quốc Anh đột phá qua 3 hậu vệ Tai Po FC trước khi dứt điểm kỹ thuật, mở tỉ số trận đấu. Sau bàn thua, các cầu thủ Tai Po dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng đã chơi rất tập trung. Ham tấn công, Tai Po dính đòn “hồi mã thương” vào phút 89. Từ tình huống đá góc, Hernandez bật cao đánh đầu căng hạ thủ môn Li Hon Ho, nâng tỉ số lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng. Ở những phút cuối, Tai Po cũng tìm được bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 do công của tiền vệ Chan Hin Kwong. Với kết quả 4 trận toàn thắng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chính thức ghi tên mình vào vòng 1/16 AFC Cup 2010.
Một đại diện khác của Việt
TRẦN NGÔ (tổng hợp)