Hàng loạt bất ngờ xảy ra ở loạt trận lượt đi vòng 1/32 Europa League diễn ra rạng sáng nay (19/2) khi
Đang xếp thứ ba tại La Liga, nhưng
Xứ sở đấu bò vòng này có 4 đội góp mặt thì ngoài Valencia, ba đội còn lại là Villarreal, Athletic Bilbao và Atletico Madrid cũng chỉ có những trận hòa ngay trên sân nhà.
Tại El Madrigal, pha lập công ở phút 86 của Marco Ruben giúp Villarreal vất vả giành lại trận hòa 2-2 từ tay ĐKVĐ Bundesliga là
Atletico, đội mới vừa chấm dứt kỷ lục bất bại của Barcelona tại La Liga hồi cuối tuần lại gây thất vọng bằng tỉ số 1-1 trước Galatasaray tại thánh địa Vicente Calderon. Chỉ tiếc cho AS Roma với trận thua ngược trong những phút cuối trên đất Hy Lạp. Cho đến phút 81, đội bóng của Ý vẫn dẫn trước Panathinaikos 2-1 nhờ các bàn thắng của Mirko Vucinic và David Pizarro từ chấm phạt đền. Khi thời gian thi đấu chỉ còn 6 phút, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Lazaros Christodoulopoulos đã buộc hai đội trở về vạch xuất phát sau pha lập công trong tình huống phạt góc.
Tưởng như đây sẽ là kết quả cuối cùng thì đến phút 89, nhưng chân sút người Pháp Djibril Cisse đánh đầu dứt điểm chính xác từ quả tạt của Dimitrios Salpigidis, tác giả bàn gỡ đầu tiên cho Panathinaikos, để ấn định chiến thắng 3-2 kịch tính nghiêng về đại diện Hy Lạp. Trong khi đó, “đồng hương” của Roma là Juventus lại mang về lợi thế lớn với thắng lợi 2-1 trong chuyến làm khách của Ajax Amsterdam.
Trong khi đó với lợi thế sân nhà đại diện của nước Anh là Liverpool giành chiến thắng với tỉ số sát nút trước Unirea Urziceni ở phút 58.Liverpool kiểm soát hoàn toàn trận đấu, tấn công áp đảo nhưng khâu dứt điểm lại quá kém cỏi. Điều đó càng chứng minh sự phụ thuộc của họ vào chân sút Fernando Torres. Phút 81, cú đánh đầu cận thành của tiền đạo trẻ David N’Gog mới giúp “The Kop” giành lợi thế 1-0 trước trận lượt về vào tuần sau.
TRẦN NGÔ (tổng hợp)