Thứ Sáu, 20/09/2024 09:46 SA
Philippines dẫn đầu bảng A sau lượt trận thứ 2 bóng đá nam SEA Games 31
Thứ Hai, 09/05/2022 09:20 SA

U23 Việt Nam lỡ cơ hội giành đầu bảng A.

Lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 khép lại với các kết quả khá bất ngờ khi U23 Việt Nam và Philippines “bất phân thắng bại” ở trận cầu tâm điểm, trong khi Đông Timor suýt gây bất ngờ trước U23 Myanmar và chỉ chịu thua 3-2 ở phút bù giờ cuối cùng.

 

Tối 8/5, U23 Việt Nam vẫn chưa thể giành được ngôi đầu bảng A sau khi để cho U23 Philippines cầm hòa không bàn thắng ở lượt trận thứ 2.

 

Sau hai trận đấu, U23 Việt Nam cùng có 4 điểm như U23 Philippines nhưng tiếp tục xếp sau đối thủ do kém hơn về hiệu số bàn thắng này.

 

Tuy nhiên, kết quả này không quá ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam khi mà HLV Park Hang-seo chỉ phải gặp hai đối thủ dễ thở hơn phía trước là U23 Myanmar và U23 Đông Timor.

 

Sau trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ có 5 ngày nghỉ trước khi trở lại vào ngày 13/5 để đối đầu U23 Myanmar.

 

U23 Myanmar cũng chính là đối thủ của U23 Philippines ở lượt trận thứ 3 bảng A vào ngày 10/3.

 

Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra trước đó, U23 Đông Timor suýt tạo nên bất ngờ trước U23 Myanmar và chỉ chấp nhận thua sát nút 2-3.

 

U23 Myanmar giành chiến thắng kịch tính trước U23 Đông Timor. Ảnh: TTO

 

Ngay từ những phút đầu trận, hàng thủ Đông Timor sớm mắc phải những sai lầm. Nhờ đó, U23 Myanmar tận dụng để gây sức ép và tạo ra những pha bóng sóng gió. Thế nhưng khả năng tận dụng của các cầu thủ áo trắng là không tốt.

 

Trong bối cảnh đó, khung thành của họ lại bất ngờ chao đảo sau cú sút đưa bóng trúng cột dọc của một cầu thủ Đông Timor. Pha bóng này như giúp U23 Đông Timor hưng phấn hơn và họ bắt đầu có những lời đáp trả nguy hiểm.

 

Hai đội chơi “ăn miếng trả miếng” và đến phút 37, U23 Myanmar có bàn mở tỉ số. Win Naing Tun là người cứa lòng kỹ thuật về góc xa trong vòng cấm khiến thủ thành Boltron bó tay.

 

4 phút sau, U23 Myanmar có bàn nâng tỉ số lên 2-0. Từ tình huống đá phạt, Lwin Moe Aung chọc khe cho Htet Phyoe Wai dứt điểm chính xác.

 

Sang hiệp 2, HLV Fabio Da Silva của Đông Timor quyết định chơi tất tay khi tung vào sân ngôi sao tấn công Mouzinho. Sự điều chỉnh này lập tức mang lại hiệu quả khi cầu thủ số 10 thực hiện cú đá phạt đẳng cấp mang về bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 51.

 

Đến phút 64, Mouzinho tiếp tục đóng góp vào bàn gỡ hòa 2-2 cho U23 Đông Timor. Quả phạt góc do anh thực hiện tạo ra tình huống sóng gió trong vòng cấm Myanmar, giúp cho Jaimito Soares có khoảng trống để sút tung lưới thủ thành Phyo Thu.

 

Từ thế dẫn 2-0 rồi để bị gỡ hòa, U23 Myanmar có vẻ xuống tinh thần. Họ không thể lên bóng một cách nhuẫn nhuyễn và khả năng phòng ngự cũng bị ảnh hưởng. Nhờ đó U23 Đông Timor mới là đội bất ngờ có nhiều tình huống sóng gió hơn hẳn.

 

Nhưng sự chênh lệch đẳng cấp là thứ định đoạt trận đấu. Trong khi các cầu thủ Đông Timor không thể tận dụng cơ hội, thì U23 Myanmar lại làm tốt điều đó trong pha bóng nguy hiểm hiếm hoi mà họ có được.

 

Aung Wunna Soe là người ấn định thắng lợi 3-2 cho U23 Myanmar ở phút 90+5, khi tận dụng khoảng trống sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đối phương.

 

Chiến thắng này giúp U23 Myanmar tạm xếp vị trí thứ 3 tại bảng A với 3 điểm đầu tiên và đang thi đấu ít hơn U23 Việt Nam và U23 Philippines một trận.

 

Nguồn: TTO

 

M.HÙNG (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek