Sống giữa ân tình
Thế hệ cha anh một thời gian khổ
Đầu trần chân đất vượt núi băng sông
Lo cho ta ấm giấc say nồng
Ngủ đất nằm rừng miệt mài chiến trận
Lo đánh giặc quên thời hoa phấn
Đâu nghĩ gì năm tháng tuổi thanh xuân
Vượt núi băng đèo khúc hát hành quân
Ngày trở về là ngày chiến thắng
Nhìn lại thời gian thấy mái đầu bạc trắng
Tuổi về già chưa kịp nghỉ ngơi
Lại hành quân vào mùa đổi mới
Thế hệ cháu con từng giờ mong đợi
Sống giữa ân tình nghĩa nặng ơn sâu
Hạnh phúc cháu con ông bà trẻ mãi…
Sống khỏe sống vui như tuổi trẻ năm nào.