Xuân về bừng sáng quê tôi
Cây xanh nẩy lộc chim trời hót ca
Ai qua phố thị Đông Hòa
Dừng chân ghé lại ngắm hoa quảng trường
Cúc, lan, vạn thọ, hướng dương
Tầm xuân xanh biếc sắc hương muôn màu
Chốn xưa nay đã đẹp giàu
Đồng xanh sóng lúa dạt dào tình quê
Cá đầy thuyền, biển Vũng Rô
Chiếc cầu mới nối đôi bờ Xuân, Vinh (*)
Dòng sông Bàn Thạch uốn mình
Trường Sơn soi bóng bình minh Lạc Hồng
Đường hầm đèo Cả xe thông
Đập Hàn thắng cảnh thuyền rồng khách bơi
Đá Bia sừng sững chọc trời
Dặm đường thiên lý bao đời còn đây!
(*) Hòa Vinh và Hòa Xuân thuộc huyện Đông Hòa