Luống tuổi hoa râm,
ngược thời bím tóc,
Về đến đầu làng gặp ngõ vườn yêu,
Thôn nữ làng quê má ửng vương chiều,
Đàn sẻ nâu xuống sân cùng nhặt thóc.
Tiếng cười giòn tan những lần tan học,
Đánh động giật mình,
đàn sẻ vỗ cánh bay.
Lời tỏ tình vụng dại nào hay,
Đôi guốc mộc ngượng ngừng vang lóc cóc.
Ai xa xôi vẫy vùng ngang dọc,
Chợt yếu mềm chạm khúc mẹ ru.
Vần vũ bão giông, mây gió đăng mù,
Vẫn ấm yên trong vòng tay mẹ!
Võng đưa à ơi một thời thơ trẻ,
Ta giấc ngủ êm, tóc mẹ giăng thềm.
Bao ngày qua đi,
chòng chành viễn xứ.
Lữ khách tha hương,
mệt nhoài tâm sự,
Hồ dễ nhạt nhòa hơi ấm lời ru.