Hòa Hiệp xuân tươi phố bụi trần tình
Em có kịp về đón ánh bình minh
Mũi Điện hải đăng trùng trùng sóng vỗ
Vũng Rô mở lòng chờ đón tàu sang
Để những chiều mây tím lênh loang
Cung đường đẹp - Đá Bia uy danh
một thời cha ông mở cõi
Vẫn còn đây miền thương quá đỗi
Em gái Đông Hòa chiều hong tóc sông Ba
Đông Mỹ trường xưa một thuở hiền hòa
Con cái nông dân đãi tro bòn con chữ
Em Hòa Thành của một thời thiếu nữ
Đến bên đời để khát những mùa hoa
Dẫu mưa rừng lũ quét đi qua
Trẻ vô tư vẫn rộn ràng đến lớp
Đàn ngựa già thương một thời xa xót
Vẫn hiên ngang thị trấn mới Hòa Vinh
Ta lại gặp ta sau những phiêu linh
Ly cà phê Trung Nguyên ấm tình bạn hữu
Còn Đông Hòa tình quê vĩnh cữu
Về đi em, nắng vẫn ấm sân nhà!