Chuyện về em, người vợ lính Trường Sa
Khắc khoải đợi mong bao điều thầm kín
Những cánh thư ấp yêu hoài dự định
Cánh sóng cũng bồi hồi nâng bước em tôi
Biển đảo quê hương em đến được thật rồi
Ngực phập phồng giữa biển trời Tổ quốc
Có phải anh không? Phút vỡ òa cảm xúc
Biển cũng chao lòng, chiều say… tím hoàng hôn
Đảo có tiếng cười con gái vui hơn
Nước ngọt nhường em lính thường vẫn thế
Tếu táo bên em bao điều anh kể
Khấp khởi mừng… đêm e ấp làm sao
Ngoài khơi xa sóng vẫn cồn cào
Cột mốc biên cương in dấu người mở cõi
Đại dương mang hồn thiêng lớp lớp người cắm cờ tiếp nối
Em thêm hiểu mạch nguồn đất mẹ giữa trùng khơi
Thời gian nhanh trôi
Em muốn neo chậm lại
Ngày cứ dài thêm mãi
Cho biển - bờ khát cháy trong nhau
Chẳng phụ lòng em đâu!
Nắng gió Trường Sa và biển trời hồn hậu
Con cá, ngọn rau… mặn mòi tình lính đảo
Cho em hạnh phúc vô bờ
Chim Sơn Ca, mầm xuân đến bất ngờ…