Từng cơn gió bấc thốc về
Cả tuần mưa đổ dầm dề chưa thôi
Mưa trong lòng em
Mưa lạnh hồn tôi
Vọng về nỗi nhớ một thời trẻ con
Tắm mưa hai đứa tồng ngồng
Hai nhà cách một giậu mồng tơi xanh
Một chiều lửa dậy chiến tranh!
Nhà cửa cháy rụi, làng thành vành đai
Hứng chịu pháo dập bom rơi
Em theo lên núi, tôi rời làng quê…
Mỗi mùa mưa gió đông về
Nhìn vô phía núi lòng tê tái lòng
Có đêm em bám ra làng
Ngộ nhỡ gặp địch sống còn mảy may
Rồi chiến tranh cũng đến ngày
Kết thúc có hậu em may mắn còn
Em ra phố có chồng con
Hai nhà chung ngõ không còn như xưa
Không thấy hai đứa trẻ thơ
Tồng ngồng tắm giỡn trong mưa ngày nào
Chiều nay mưa gió rào rào
Mưa về phố ấy, mưa nao cả lòng
Có ông lão ngồi trầm ngâm
Nhìn trời mưa đổ bỗng dưng thấy buồn
Chiều nay chớp bể mưa nguồn
Ơi người phương đó có còn nhớ mưa