Trung thu đã về trên đảo với chúng tôi
Những người lính thỏa thê ngắm chị Hằng hồn hậu
Cũng bánh kẹo, lương khô, đèn ông sao kéo quân cùng các cháu
Và các thầy cô quây quần chờ phá cỗ đón trăng
Dường như ngoài chiến hào mấy chú dế cũng dung dăng
Hớn hở gọi nhau ngắm trăng, vuốt râu, nếm giọt sương mát lạ
Cành phong ba cũng rung lên giữa thuần khiết biển trời
Câu hát ngân lên, chàng lính thủy bồi hồi
Dõi về Ba Đình thương nhớ Người đến lạ
Chị Hằng ơi! Hãy ngàn lần sáng tỏa
Xuống bên Người như Người đã yêu trăng
Bác ơi! Có phải không, Người vẫn thức trong Lăng?
Hỏi bộ đội, thăm cụ già, muốn gửi quà cho đàn cháu nhỏ...
Như trung thu thuở nào Bác chẳng hề quên
Lung linh và dịu êm
Trăng như sà xuống đảo
Sáng vô ngần như những đêm trăng trên đồng lúa quê hương
Chạnh lòng, vấn vương...
Những người lính bập bùng ghi ta thêm diết da nỗi nhớ
Thương mẹ, thương các bản làng sau bão lũ đi qua
Có còn không những cây trái vườn nhà?
Cha trèo hái để mẹ bày mâm cỗ
Háo hức, thiêng liêng, ấm áp đậm tình quê
Cho chúng tôi gửi thêm chút mặn mòi về với mẹ, chị Hằng nghe!