Mái tóc cô tôi trắng mờ hạt muối,
Năm tháng võ vò vóc dáng hanh hao,
Quạt thốc tuổi xanh ràn rạt gió lào,
Gánh hàng héo hon theo từng buổi chợ.
Chân chim hằn sâu,
sâu như nỗi nhớ.
Giấu tiếng thở dài,
Vào trong bóng đêm...
Ngày chú tôi đi,gió thổi rối bay mái tóc mượt mềm,
Đôi mắt biếc xanh, cô thời mới lớn.
Bến sông ngày mưa vỡ nhòa sóng gợn,
Tình yêu buổi đầu,Gửi cùng gió sương.
Chú bỏ tuổi xanh ở lại chiến trường,
Áo hồng cô may, xếp chờ ngày cưới...
Bếp lửa cơm chiều bao lần cô đợi,
Biền biệt sông dài,
Bến vắng,
Lau thưa.
Chợt lén soi gương tuổi trẻ cũng vừa,
Đi qua đời cô vết buồn vương trán.
Cỏ héo gai khô dọc bờ sông cạn,
Níu gót chân cô, quên hết hội hè.
Bạn xưa tuổi cô hết thời tuổi trẻ,
Ông bà quây quần con cháu đông vui,
Cô vẫn tin trong nỗi nhớ bùi ngùi,
Chú của ngày xanh sẽ còn trở lại,
Như tóc ngày xanh,
Sẽ còn xanh mãi.
Như tình yêu đầu,
Chưa bao giờ phai...