Con viết bài thơ mồng hai tháng chín,
Sáng thu này đất nước rợp cờ hoa,
Khắp miền xuôi miền ngược đều reo khúc hoan ca,
Mừng Quốc khánh, trời cao biển rộng.
Giữa quảng trường bóng Bác cao lồng lộng,
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”
Vọng vang như dòng máu ấm trong lòng,
Linh thiêng ấy đã 73 mùa thu đồng hành cùng đất nước.
Đã 49 mùa thu đồng bào đồng lòng sau trước,
Giữ bình yên, canh giấc cho Người,
Nằm ngủ trong lăng, mắt Bác đang cười,
Ngày Bắc Nam non sông thu về một mối.
Đã qua rồi những đêm đông đen tối,
Dân lầm than đói khổ cơ hàn,
Thu độc lập nhớ Bác vô vàn,
Nguyện dâng lên Bác ngàn đóa hoa đất nước.