Ngoài ấy thu về rồi phải không em
Tiếng ve sầu đã chia tay mùa hạ
Con đường ngày xưa có rợp xanh màu lá
Mỗi buổi em về tóc ướt mưa ngâu
Anh ở trong này vẫn nhớ nơi em
Một khoảng trời thu xanh màu mắt
Nơi anh gió Nam Lào vượt Trường Sơn rát bỏng
Chiều mưa giông xào xạc cánh rừng khô
Anh vẫn nhớ đến từng con phố
Sáng sương giăng bảng lảng mặt hồ
Tháp Rùa nghìn năm rêu phong cổ kính
Chuyện trao gươm đuổi giặc vẫn còn
Nhớ những ngày qua ngõ Thổ Quan (*)
Ghé chợ nhỏ, cô hàng cơm ở đó
Những Khâm Thiên, Ô Chợ Dừa, ga Hàng Cỏ
Nhớ bát canh chua, vị sấu đầu mùa
Miền Trung nơi anh lắm nắng nhiều mưa
Thèm một sắc trời thu xanh mát
Xa em, Hà Nội vẫn gần trong câu hát
“Hà Nội mùa thu”(**) gợi nhớ nôn nao
Nhớ về mùa thu rợp đỏ cờ sao
Cả dân tộc tự hào những ngày tháng Tám
Hàng triệu người xúc động đứng lặng im
Nghe Bác đọc “Tuyên ngôn độc lập” giữa Ba Đình rực nắng.
---------------------------------
(*) Tên ngõ phố ở phố Khâm Thiên - Hà Nội
(**) Tên ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thanh