Ánh trăng lòng mẹ héo gầy
Cuộc đời nhuộm những tháng ngày gian nan
Từ trong gió núi mây ngàn
Thổi vào lòng mẹ muôn vàn xót xa
Bóng trăng rụng xuống thềm nhà
Soi vào tim mẹ đậm đà tình con
Một đời nặng nợ nước non
Nhớ cha từ thuở trăng tròn tuổi xanh
Hy sinh ngày ấy chiến tranh
Lục bình mẹ cắm mấy nhành hoa lan
Khói hương nghi ngút trên bàn
Trăng từ lòng mẹ tỏa lan đất trời
Nay con đã lớn khôn rồi
Vầng trăng tháng bảy sáng ngời mênh mông
Đêm thu gió quyện - trăng lồng
Riêng con một bóng nao lòng nhớ thương.