Nửa đời xa quê vẫn nhớ
Thương lắm mẹ ơi mưa nắng dãi dầu
Còn phải sống là còn mắc nợ
Xương trắng máu đào đất đỏ bùn nâu…
Lúa theo người chi sá bể dâu
Từ tiền kiếp vẫn lung linh ngời sáng
Nghìn năm chưa thuộc về dĩ vãng
Bà Triệu bà Trưng vẫn ở với nước non này
Dâng hiến quê hương trung liệt xuân thì
Đất nước sáng
Triệu tấm lòng ngời sáng
Xua bóng đêm đen
Mùa thu toả nắng
Đẹp lắm đất nước ơi khúc ruột mẹ đã liền
Sông núi biển trời xanh ngát bình yên
Chiều của mẹ tiếng cười khêu ngọn lửa
Thơm bát cơm ngon hả lòng khoai lúa
Chẳng ấm no nào không nợ đất đai
Nửa đời xa quê vẫn nhớ quê ơi
Từ thu ấy… Mọi niềm tin toả sáng
Đất nước sáng
Triệu tấm lòng ngời sáng
Hạnh phúc này luôn nợ máu cha anh