Chi viện chiến trường - Ta giúp bạn
Nhiệm vụ nguy nan quản ngại chi
Ngót những ngàn ngày chân không nghỉ
Công vụ đi về, về lại đi.
Đường xa hiểm trở xe lăn bánh
Nghìn dặm xuyên sơn có sá gì!
Mang Giang, Buôn Lung, Dốc Đả
Pô Keo, Xê rê pốc ẩn chứa hiểm nguy!
Ở đó súng thù thường bắn lén
Đạn bom gầm, máu đổ xe nhào
Bao người đi không trở lại
Để góc trời xa đỏ mắt người thân!
Ngày nắng nóng cháy da bỏng rộp
Ngâm mình trong nước, càng nóng hơn
Uống nước sông đượm mùi tanh
Ăn thiếu rau xanh, thêm mùi bồ-hốc(*)
Bữa cơm thường nhật chợt nhớ nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ mắm cà
Đêm ngủ một tai nghe tiếng súng
Để biết địch ra mà ứng phó
Nơi đây kiểm nghiệm lòng ta đó
Trải phong trần mới tỏ mặt nhau
(*) Bồ-hốc là loại mắm cá đồng có mùi khắm