Hẹn đưa em trên một con đường
Ngược miền tây đất Phú
Những làng buôn qua thời lam lũ
Mía, ngô xanh mượt sườn đồi
Hẹn với em mùa hoa ổi
Trái dứa Đồng Din, múi mít chợ Đồn
Trái đỏ Sơn Long mùa chín tới
Làm duyên, tấm ảnh thay lời
Hẹn cùng em nơi thượng nguồn dòng sông
Tháng năm cạn, tháng mười lũ trút
Cùng lội ven gềnh bắt con ốc hút
Luộc thơm lừng nhớ mãi sông Ba
Cũng hẹn em về với Lê Diêm
Uống chén rượu cần, say tiếng cồng a ráp
Hoàng hôn buông, nhà nhà nhóm bếp
Bát cơm mừng khách trọ phương xa
Hẹn em miền đất đỏ Ea Bar
Không mưa ngâu chỉ có gió nam cồ
Sức người đã làm nên tất cả
Cà phê hoa nở trắng nông trường
Đã hẹn rồi anh sẽ đón em
Cùng về nơi một thời đã hẹn
Nơi của “Hoa vàng, cỏ xanh”
Nơi một thời anh với miền gió nắng…