Cũng là ngày nắng, ngày mưa
Mà ta luôn nhớ quê xưa ngọt ngào
Quê mình như mọi nơi nao
Mùa xuân, mùa hạ vắt vào với nhau
Mùa thu lá đổ muôn màu
Mùa đông se sắt thuyền câu lững lờ
Cũng là ký ức tuổi thơ
Đa đoan chẳng hiểu kẻ chờ người trông
Mảnh trăng lặn ở đáy sông
Chợt em đã lớn má hồng anh thương
Có gì ở chốn quê hương
Mà ta mãi cứ vấn vương một đời
Sông Đà - núi Nhạn người ơi
Có cầu nối nhịp có người tôi thương
Dẫu xa muôn vạn dặm trường
Vòng vo rồi cũng vấn vương quê nhà
Đã đành chấp nhận chia xa
Mà hồn một nửa quê nhà... chơi vơi!!!