Mùa này nóng bức oi nồng
Bạn ơi hãy đến viếng thăm quê mình
Hòa Thịnh(*) phong cảnh hữu tình
Hương đồng gió nội, rừng xanh nắng vàng
Có Suối Lạnh đẹp tuyệt trần
Bạn tắm cá đến đàn đàn vây quanh
Chim núp trong mắt lá nhìn…
Lan rừng khoe sắc trên cành cây cao
Có những hang đá khi vào
Tựa như phòng khách ngọt ngào yêu thương
Có hòn nhẵn như chiếc bàn
Để ta bày biện thức ăn vui cùng
Bạn đừng quên mang cây đàn
Hát nhau nghe giữa rừng ngàn suối reo
Suối Lạnh nước nguồn trong veo
Mát như nước đá khỏa vào thịt da
Để em tiên nữ nõn nà
Lượn lờ dưới suối chim sa cá nhìn
Suối Lạnh cảnh đẹp thiên nhiên
Bạn ơi hãy đến ngắm nhìn rồi say…
------------
(*) Một xã của huyện Tây Hòa