“Kính tặng cán bộ chiến sĩ HQ.ND.VN đang bảo vệ quần đảo Trường Sa”
Ai làm nên ngọn gió đông
Hiu hiu lành lạnh mênh mông nỗi buồn
Chiều chiều gió thổi qua truông
Vườn xưa vắng bóng người thương đi về!
Mùa này biển nổi phong ba
Hải âu lẻ bạn sà sà thấp cao
Chiều nay gợi nhớ chiều nào
Anh hôn lên tóc nôn nao tấc lòng!
Thời bình nào phải chiến tranh
Đảo xa anh vẫn đứng canh biển trời
Mịt mù xanh thẳm trùng khơi
Bóng anh sừng sững trụ đời hiên ngang.
Đất liền em nhắn đôi lời
Nhớ anh em bỗng đứng ngồi không yên.
Gió đông từ biển thổi vào
Nghe trong tiếng gió ngọt ngào tiếng anh!