Cơn bão đã qua rồi
Đất trời lại bừng sáng
Cuộc sống đang hồi sinh sau cơn đại nạn
Nhưng những nỗi buồn đau đang đè nặng lòng người
Kể sao cho xiết những giọt nước mắt rơi
Những tang thương cháy lòng, cháy dạ
Bao sinh mạng đã ra đi vội vã
Cùng với cửa nhà trôi dạt dọc triền sông
Cả nước bừng lên sự thương xót não lòng
Cùng chung sức, chung lòng sẻ chia bao thảm họa
Cùng dốc sức, dốc lòng ngày đêm tất tả
Trong khổ đau mới thấu hiểu lòng nhau
Có sẻ chia mới giảm bớt cơn đau
Thấm đậm tình quê, tình người, tình đất nước
Thể hiện rõ “Lá lành đùm lá rách”
“Thương người như thể thương thân”
Đạo làm người cốt yếu ở cái tâm
Nối tiếp truyền thống cha ông: tương thân tương ái
Mở rộng vòng tay nghĩa tình, nhân đạo
Thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng.