Chạm vào tiếng mưa buồn lạnh
Chợt nghe nhớ bóng thu tàn
Thẩn thơ đi tìm nắng ấm
Gom về thắp lửa mùa sang
Gánh gồng trong cơn bão tố
Nỗi đau xé rách môi cười
Thả lòng bay theo tiếng hát
Mong đời hé nụ hồng tươi
Mùa đông có đâu xa lạ
Mà sao buồn lạnh ngỡ ngàng
Thương sao mảnh đời cô quạnh
Bao người cơ nhỡ lầm than
Thời gian một vòng bất tận
Thu đi đông lại quay về
Mùa xuân vẫn còn phía trước
Cho đời chín ngọt hồn quê
Trao nhau nụ cười hy vọng
Trao nhau vòng tay bao dung
Bỗng nghe đất trời êm ả
Vẫy chào tạm biệt mùa đông.