Cuộc đời vẫn đẹp nên tôi
Quên đi cái tuổi da mồi tóc sương
Gặp cuộc vui cũng thả hồn
Ngồi nghe em hát bồn chồn ngất ngây
Tôi yêu lắm cuộc đời này
Qua một đêm lại thấy ngày mới hơn
Cũng ngả phố, cũng con đường…
Sáng nay cảm thấy đẹp hơn mọi ngày
Tư duy như chấp cánh bay
Theo dòng thời đại đổi thay diệu kỳ…
Tôi yêu lắm cuộc đời này
Có em mở rộng vòng tay giao hòa
Em như men rượu hoàng hoa
Mùi hương dịu ảo la đà tóc mây
Cuộc đời có những phút giây
Gặp nhau qua ánh mắt đầy yêu thương
Cứ cho ấy là thiên đường
Lưu vào bộ nhớ lúc buồn mở xem
Cuộc đời là những thước phim
Tự ta dàn dựng, diễn viên chính mình…