“Tặng đồng đội 2 cuộc kháng chiến”
Đêm thu trăng sáng sương sa
Mơ màng ta thả hồn ta phiêu bồng
Chèo thuyền đi lạc bến sông
Mái chèo khua nước nghe lòng bơ vơ.
Giọt sương chạm nước trắng bờ
Bóng ai đứng đợi như chờ giao liên
Một thời chinh chiến triền miên
Làm trai nặng nợ tình duyên mơ màng.
Đêm thu hồn ta lang thang
Một đời binh lửa đa mang làm gì?
Thu xưa xếp bút ra đi
Chiến tranh giải phóng xuân thì trôi qua.
Thu này mái tóc sương pha
Đội trời đạp đất luyện ta nên người
Đêm thu nghe tiếng ai cười
Lá rơi ngỡ bước chân người bạn xa
Lẽ nào bạn đến thăm ta
Một đêm trăng sáng đường xa ngàn trùng
Tiệc vui rượu rót đèn trưng...