Cuối mùa rụng hạt mưa thu
Hạt rơi xuống đất, hạt đu rung cành
Mây vờn khuất ánh trăng thanh
Để cho hoa, nụ neo cành chơi vơi
Mưa giăng lấp kín nền trời
Lá vàng rụng xuống buông lời thở than
Mưa bay về phía non ngàn
Trời hồng rực sáng nắng vàng lung linh
Trăng khuya sáng tỏ một mình
Chùm sao đủng đỉnh gợi tình ái ân
Trăng cười thả bóng đầy sân
Hoa hờn, bướm giận tần ngần giữa đêm
Mưa thu giăng kín khắp miền
Ruộng đồng, sông, núi dạt dào vì mưa
Cuối mùa rơi hạt lưa thưa
Vành trăng lại sáng đong đưa lưng trời.