Đất anh ở và núi rừng anh thở
Tim anh reo lòng rất đỗi tự hào
Như cuộc sống hôm nay đang bừng nở
Nơi nông trang ai dựng đẹp sao
Những bàn tay đã ngàn đêm đuổi giặc
Hôm nay về vỡ đất mới thênh thang
Những bước chân xưa khu dồn trói chặt
Hôm nay cũng về rất đỗi hiên ngang
Giữa rừng già những Thạch Sanh vỡ hóa
Nước sông quê tưới mát vụ mùa
Nghe trong gió hương mật ngàn ngát tỏa
Có lẽ xanh nhiều sau mỗi cơn mưa
Những nhát cuốc cắm sâu vào đất mới
Những luống cày sóng lượn mênh mang
Mồ hôi anh ướt đầm lưng áo
Để thắm áo hoa, ngói đỏ trường làng…