Xóm Rớ xuân rêu ngày đã cũ
Khắc khoải ban mai đá xanh ngày
Làng chài tóc rối khua nhịp thức
Dừa chải vào trăng vọng tiếng đêm
Ai vẫn chờ ai nơi đầu sóng
Nghe tình dào dạt bến bờ xa
Nghìn trùng thương cảm mùa biển động
Ngửa lòng thuyền thúng nhớ sông Ba!
Bọng giếng(2) đâu em năm cánh mỏng
Thân còng đắp đổi dã tràng ơi
Đuổi bắt tình nhau qua đời cát
Bàn chải vô tư nụ nắng cười...
Ký ức hàng si(3) xưa cắm rễ
Bồng bềnh ngả mạn hóa đời rêu
Còn đó trăm năm chân cổ tháp
Chập chùng bờ bãi những thương yêu!
Xóm Rớ, xuân rêu ngày đã cũ
Gọi tình nghe tiếng vỗ trùng khơi
Người đi thương nhớ chiều phố bụi
Dạt sóng, mùa xa mấy phận đời?!
_______________
(1) Xóm Rớ thuộc phường Phú Đông,
TP Tuy Hòa
(2) Cây bọng giếng còn gọi là cây dừa cạn
(3) Vào thập niên 60 của thế kỷ XX, xóm Rớ có một hàng si cổ thụ rất đẹp. Đây là nơi mọi người thường tìm đến để nghỉ ngơi ngắm cảnh