Những âm vang con suối tự ngàn xưa
Nay bỗng quyện bên em thành tiếng hát
Ta nằm dưới tán cây rừng rợp mát
Cảm nhận thiên nhiên gần gũi đến vô cùng
Em chở tình yêu về với núi rừng
Ta bắt gặp mùa xuân đang kết trái
Những gộp đá níu chân người ở lại
Vội vàng chi bước khẽ nhẹ nhàng
Con suối Ồ Ồ tên gọi thuở hồng hoang
Đang tắm đẫm trong ta dòng nước mát
Một góc Hòa Quang tỏa hương rừng bát ngát
Bên em chiều nắng quái lưng đồi
Thấp thoáng đâu đây quanh chỗ ta ngồi
Những bông hoa biết nói
Suối Ồ Ồ ngàn năm vẫn đợi
Bước em về khởi động những mùa xuân.
--------------
(*) Tên một con suối đẹp ở xã Hòa Quang, huyện Phú Hòa