Hơn ba mươi năm tôi đến thăm nàng
Đà Lạt cao nguyên hoa đào thuở trước
Xe quanh co ven sườn dốc ngược
Nhạc thông reo xanh ngắt cuối chừng đồi
Thành phố em tôi
Thành phố mộng mơ…
Thác Cam Ly như tóc xõa dưới mây ngàn
Đêm trăng sao, ngày hoa bướm với chiều hoang
Lưu luyến quá, khách bao lời muốn ngỏ
Nhà trên non như nốt nhạc không lời
Công viên hoa đón khách tự muôn nơi
Thân thương quá! Ôi người em đất đỏ
Thiền viện Trúc Lâm giữa đồi cao lộng gió
Trên cáp treo cứ ngỡ xứ anh đào
Giữa ngàn thông anh say đắm đến nao nao
Em xinh quá đà níu chân du khách…