Những ngày này, ai đi qua đường Nguyễn Thái Học (phường 5, TP Tuy Hòa) cũng bất ngờ trước sự “lột xác” của bức tường rào Trường THPT Nguyễn Trãi. Với sự chăm chút, chỉn chu trong từng nét vẽ, các sinh viên Khoa Kiến trúc, Trường đại học Xây dựng Miền Trung không chỉ giúp góc phố đẹp hơn mà còn mang đến thông điệp về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
Trải nghiệm vẽ tranh tường
Mặc cho thời tiết nắng nóng, mồ hôi túa ra ướt cả áo, các sinh viên Khoa Kiến trúc vẫn miệt mài trong từng nét vẽ để hoàn thành những bức bích họa. Bàn tay dính đầy sơn màu, Lê Văn Thơm, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Kiến trúc, đội trưởng cho biết: “Chúng tôi lựa chọn những loại sơn tốt nhất để chống ẩm và có thể giữ màu lâu nhất. Cả đội xác định dù thời tiết nắng nóng nhưng phải thật cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết nhằm đảm bảo các bức vẽ thật sinh động, góp phần tạo điểm nhấn mới cho đoạn đường này”.
Theo Thơm, cả đội với gần 40 thành viên có hai ngày cuối tuần để hoàn thành 13 bức tranh tự sáng tác và một mảng tranh lớn theo mẫu có sẵn. Trong ngày đầu tiên, các thành viên chà giấy nhám và phủ sơn trắng cho tường, sau đó vẽ phác thảo sơ bộ các cảnh quan. Ngày thứ hai, các kiến trúc sư tương lai pha màu, sau đó tỉ mỉ vẽ, hoàn thành những bức tranh đa sắc màu và độc đáo. “Vì vẽ tranh theo ý tưởng của mình nên sinh viên được thỏa sức sáng tạo. Nhờ vậy, kỹ năng vẽ tranh, phối màu, thể hiện ý tưởng của các bạn được nâng cao hơn”, Thơm chia sẻ.
Với các sinh viên năm nhất, chương trình vẽ tranh trên tường kêu gọi bảo vệ môi trường này là một trải nghiệm thú vị. Đinh Thị Thanh Trà, sinh viên lớp D18K tâm sự: “Đây là lần đầu tiên, tôi cùng sinh viên các khóa trong khoa tham gia vẽ tranh trên tường. Chúng tôi thực hiện bức tranh với ý tưởng kêu gọi mọi người không nên thả túi ni lông mà nên thả cá xuống biển. Tham gia hoạt động này, tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi với các anh chị khóa trên, nâng cao kỹ năng hội họa”.
Nhiều sinh viên năm cuối, mặc dù bận rộn với đồ án tốt nghiệp, nhưng vẫn hào hứng tham gia chương trình. Phạm Bá Bảo, sinh viên năm 4 Khoa Kiến trúc, bộc bạch: “Tham gia hoạt động này, các sinh viên trong khoa được giao lưu, gắn kết, nâng cao kỹ năng vẽ tranh tường. Vì vậy, tôi sắp xếp thời gian để trải nghiệm cùng các bạn”.
Gửi gắm thông điệp qua từng nét vẽ
Dưới góc nhìn sáng tạo, vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, xây dựng thành phố văn minh, xanh - sạch - đẹp đã được các kiến trúc sư tương lai đến từ Trường đại học Xây dựng Miền Trung truyền tải một cách sinh động và ý nghĩa qua những bức tranh sơn dầu. Những thông điệp ý nghĩa như: “Vì một môi trường xanh - sạch - đẹp”, “Hành động cho trái đất xanh”, “Thả cá, đừng thả túi ni lông”, “Save the world”, “Hãy nói không với túi ni lông”… đã được các bạn khéo léo thể hiện qua những bức vẽ độc đáo.
Chứng kiến sự “lột xác” của những bức tường này, không ít người thích thú, nhất là các học sinh đang theo học tại Trường THPT Nguyễn Trãi. Em Lê Thị Kim Duyên, học sinh lớp 12C1, chia sẻ: “Những bức tường khi được vẽ lên, trông rất sinh động và độc đáo, em rất thích. Không chỉ làm cho khung cảnh trường em trở nên đẹp hơn, nội dung những bức tranh tường này còn giáo dục em và các bạn ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xung quanh”.
Chị Huỳnh Võ Thúy Phượng, Bí thư Đoàn cơ sở phường 5, TP Tuy Hòa, cho hay: “Thực hiện công trình này, Đoàn phường và Liên chi đoàn Khoa Kiến trúc, Trường đại học Xây dựng Miền Trung mong muốn “làm mới” những bức tường đơn điệu, làm đẹp cho thành phố, góp phần chào mừng 30 năm tái lập tỉnh. Sắp tới, chúng tôi sẽ mở rộng ra nhiều nơi khác để vừa mang lại không gian tươi mới cho các con đường, góc phố, vừa tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường”.
Theo thầy Lê Đức Tâm, Phó Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Trường đại học Xây dựng Miền Trung, nhà trường luôn khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động thực tế để nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, có những giờ thực hành bổ ích. “Trong hai ngày cùng các sinh viên Khoa Kiến trúc thực hiện công trình này, tôi thấy được nhiệt huyết và sức trẻ của các em. Không chỉ vẽ bằng niềm cảm hứng, sáng tạo, các em còn gửi vào đó ước mơ về một môi trường xanh - sạch - đẹp và kêu gọi mọi người cùng giữ gìn không gian sống. Sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động vừa học vừa thực hành như thế này để sinh viên rèn luyện và trải nghiệm”, thầy Tâm nói.
HÀ MY