Đã 46 năm trôi qua. Vết thương chiến tranh đã lành trên thân đất, thân người. Phú Yên bây giờ khang trang, đổi mới. Nhưng ký ức về trận chiến cuối cùng, kết thúc số phận của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở TX Tuy Hòa năm ấy vẫn còn nóng hổi và mãi mãi là khúc tráng ca bất tử trong lòng người dân quê hương núi Nhạn, sông Đà.
Sau khi thất thủ ở Buôn Ma Thuột, quân địch ở Tây Nguyên theo đường số 7 tháo chạy về Phú Yên, tìm cách tổ chức các cụm chiến đấu lớn ở các điểm cao trong và xung quanh TX Tuy Hòa. Hơn 10 tàu chiến các loại bố trí ở ven biển sẵn sàng yểm trợ quân bộ tại các điểm co cụm phòng thủ. Nắm được ý đồ của chúng, lực lượng vũ trang Phú Yên cùng các đơn vị chủ lực Quân khu 5 tổ chức chốt chặn đường số 7, đường số 5, tiến công bức rút, bức hàng các căn cứ của địch ở Đồng Xuân, Củng Sơn…; mở rộng vùng giải phóng, làm nên Chiến thắng Đường 5 vang dội.
5 giờ ngày 1/4/1975, từ ba mặt, bộ binh và xe tăng Quân Giải phóng phối hợp cùng lực lượng vũ trang địa phương đồng loạt tiến công vào TX Tuy Hòa. Đến 11 giờ cùng ngày, cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên bầu trời Tuy Hòa lộng gió, tỉnh Phú Yên hoàn toàn giải phóng.
Báo Phú Yên giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về ngày 1/4/1975.
Quân Giải phóng tiến vào TX Tuy Hòa, sáng 1/4/1975 |
Bộ đội ta tiến quân lên núi Nhạn |
Bộ đội ta tấn công vào Tỉnh đường chế độ Việt Nam Cộng hòa tại TX Tuy Hòa sáng 1/4/1975 |
Hàng trăm binh lính Việt Nam Cộng hòa bị ta bắt sống |
Cờ giải phóng tung bay trên đỉnh Tháp Nhạn sáng 1/4/1975 |
Tỉnh đường chế độ Việt Nam Cộng hòa (TX Tuy Hòa) bị ta đánh sập |
Xác xe tăng địch do quân và dân ta diệt trên đường số 5 |
Quân Giải phóng làm chủ cầu Đà Rằng |
Chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, phụ tá hành quân Quân đoàn 2 Quân lực Việt Nam Cộng hòa, chỉ huy cuộc rút chạy từ Tây Nguyên về Tuy Hòa bị bộ đội ta bắt sống và tiến hành hỏi cung |
PV (tổng hợp)