Thứ Tư, 02/10/2024 05:32 SA
Một gia đình có 3 người con bị bướu ác tính
Thứ Sáu, 06/01/2006 16:45 CH

Một gia đình bảy người con nhưng có đến ba người mang chứng bệnh ung bướu và trong số ba người đó đã qua đời. Nỗi đau đeo đẳng suốt hơn 21 năm nay, và cũng chừng ấy thời gian những con người này không có giấc ngủ nằm. Họ luôn sống trong nỗi đau đớn do bệnh tật dày vò và đang rất cần những tấm lòng hảo tâm để cứu lấy mạng sống mong manh từng ngày.

 

Từ lá thư gởi đến các nhà báo nhơ kêu gọi bạn đọc hảo tâm giúp đỡ,  chúng tôi đã lần theo địa chỉ tìm đến nhà chị Tống Thị Phương ở thôn Tân An (xã An Hòa, Tuy An, Phú Yên), mẹ của những người con không may mắn. Tiếp chúng tôi, chị Phương bùi ngùi kể lại: “Vợ chồng tôi sinh cháu gái đầu bình thường, nhưng cháu thứ hai là Lê Văn Cúm (sinh năm 1984) ra đời chưa bao lâu thì xuất hiện rất nhiều u nhọt. Tôi cũng đã dùng nhiều thuốc để chữa trị, nhưng sau đó các u nhọt cứ lớn dần và ngày càng nhiều. Hầu như khắp thân thể của Cúm chỗ nào cũng có u nhọt. Tưởng những khối u đó khi lớn lên sẽ không còn nữa, nhưng không ngờ nó cứ đeo bám lấy Cúm tới tận ngày hôm nay”. Một mình Cúm đã làm chị Phương vất vả, buồn tủi nhiều. Nỗi buồn đó lại nhân đôi khi chị Phương sinh đứa con thứ ba vào năm 1986. Chị Phương rơi nước mắt, nói: “Khi mới sinh, cháu Lê Thị Gái cũng bình thường, nhưng vài tháng sau thì trên thân thể lại xuất hiện nhiều u nhọt giống anh trai nó. Vợ chồng tôi nghĩ, chứng bệnh hiểm nghèo đã đeo bám hai đứa con mình rồi”. Đứa con thứ tư là em Lê Thị Chính (sinh năm 1988) cũng giống như hai anh chị khi chỉ vài tuần sau khi chào đời những khôi u cũng bắt đầu xuất hiện và lớn dần theo thời gian. Chị Phương rưng rưng nước mắt nói: “Từ nhỏ đến giờ, chúng nó chưa biết nằm ngủ là gì, bởi những khối u đó đã mọc khắp lưng và đầu,… ”. Tuy nhiên, sau ba đứa mang chứng bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị Phương sinh thêm ba đứa nữa, cả ba đều bình thường, khỏe mạnh. Đó là điều an ủi cho vợ chồng chị Phương.

 

Lê Văn Cúm, Lê Thị Chính đang mang trên mình nhiều ung bướu ác tính - Ảnh: Đức Thông

 

Ông Nguyễn Minh Công, Chủ tịch UBND xã An Hòa (Tuy An, Phú Yên), cho biết: “Vợ chồng anh Dũng chị Phương rất lam lũ, chịu khó làm ăn, nhưng do con cái bệnh tật nên kinh tế gia đình dần kiệt quệ. Gia đình anh Dũng thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn mới. Tôi được biết, ba đứa con của họ chỉ biết ngủ ngồi. Chính quyền, đoàn thể xã đã thăm hỏi, động viên và giúp đỡ vợ chồng anh Dũng về tinh thần, còn vật chất thì chỉ hỗ trợ tiền tàu xe, vì xã còn khó khăn”.

Hàng ngày, chứng kiến cảnh bệnh tật hành hạ ba đứa con tội nghiệp, vợ chồng chị Phương đứt từng khúc ruột. Không thể nhìn con chờ chết, vợ chồng chị Phương quyết định đưa cháu Lê Thị Gái đến các bệnh viện điều trị. Để có tiền phẫu thuật cho cháu Gái, họ đã bán tài sản lớn nhất là cả đàn bò. Theo kết quả xét nghiệm, những khối u trên người cháu Gái là ung bứu ác tính và căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng cháu.

 

Chị Phương lại đưa Cúm vào tận TP Hồ Chí Minh điều trị. Những tài sản đáng giá đã ra đi cùng cháu Gái, chị Phương đành đưa Cúm đi xin khắp nơi ở TP Hồ Chí Minh. Nhờ lòng hảo tâm, chị Phương có được một số tiền để phẫu thuật cho con, nhưng cũng chỉ đủ mổ một vài ung bướu trên lưng. Hết tiền, hai mẹ con khăn gói trở về quê. Chị Phương cố gắng làm thuê kiếm tiền, song chỉ đủ kiếm ngày ba bữa cho các con.

 

Lê Văn Cúm đã 21 tuổi, Lê Thị Chính 17 tuổi. Từng ấy năm họ bị bệnh tật dày vò và chưa một lần có giấc ngủ ngon. Cúm, Chính mong muốn phẫu thuật hết ung bứu trên người để sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Cả hai chỉ biết trông chờ vào những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ: Báo Phú Yên, 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

 

ĐỨC THÔNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek