Thứ Ba, 01/10/2024 06:29 SA
Xe “nhét” gây tai nạn giao thông thảm khốc
Thứ Tư, 16/08/2006 07:55 SA

Nhiều người vẫn còn chưa hết bàng hoàng về vụ xe khách gây tai nạn thảm khốc làm chết hai chị em ruột vào tối 13-8 tại thôn Bàn Nham Nam, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa. Điều đáng nói hơn, chiếc xe khách 52 chỗ đã “nhét” hơn 80 hành khách, cộng thêm với 3 tấn thanh long dưới gầm xe.

 

TAI NẠN KINH HOÀNG

 

Vụ tai nạn xảy ra lúc 21 giờ ngày 13-8, trên quốc lộ 1A thuộc Bàn Nham Nam, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa. Chiếc xe khách biển số 29V-4796 do tài xế Đinh Văn Mạnh (SN 1976), trú ở Gia Viễn, Cát Tiên, Lâm Đồng điều khiển lưu hành hướng Nam-Bắc lao sang phía trái đường tông vào xe mô tô 78H5-6673 lưu hành ngược chiều khiến hai chị em ruột là Đoàn Thị Hà (SN 1984) và Đoàn Thị Lệ Hằng (SN 1991) trú ở thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa chết tại chỗ. Sau đó, chiếc xe khách này mất thăng bằng lao thẳng về phía cây xăng gần đó, rồi tông sập một phần mái hiên nhà ông Phạm Tiến và làm nứt nhiều phần ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Hiền.  

 

060816-tai-nan-1.jpg

Nhiều hành khác vẫn “kẹt” lại tại hiện trường vụ TNGT vì chưa lấy được hàng hóa và nhà xe đã bỏ trốn

 

Hành khách Đặng Thị Là quê ở Hà Tây chưa hết nỗi sợ hãi khi kể về hành trình chiếc xe “nhét” 29V-4796. Chị Là kể lại: “Lúc xe leo lên đèo Cả, hành khách trên xe có cảm giác chao qua chao lại rất ì ạch. Chúng tôi cứ nghĩ là do xe lên đèo dốc quanh co. Xuống khỏi đèo, xe chạy tốc độ rất nhanh và khi qua vòng cua bất ngờ xe mất thăng bằng và xảy ra tai nạn. May mắn chỉ có một số ít hành khách trên xe bị thương nhẹ”.

 

ÉP GIÁ VÀ “NHÉT” KHÁCH

 

060816-tai-nan-2.jpg

Chiếc xe khách gây tai nạn

Xe khách xuất phát từ sáng 13-8-2006 ở bến xe thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, hành trình đến Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Xuyến, hành khách quê ở Nam Định cho biết: “Tôi đón xe tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) để về quê ở Nam Định. Thỏa thuận giá là 180.000 đồng, nhưng nhà xe không thu tiền ngay mà đợi đến đêm mới thu tiền và buộc tôi phải đưa 270.000 đồng. Khi tôi không đồng ý thì nhà xe chửi bới và dọa đánh, đuổi xuống xe, tôi đành phải trả 270.000 đồng dù không còn tiền ăn cơm”. Còn chị Nguyễn Thị Kiều, quê ở Nghệ An phản ánh: “Tôi bắt xe tại Ninh Thuận. Phụ xe đồng ý giá 160.000 đồng phải ngồi ghế xúp giữa lối đi trong xe khách. Đến đêm, nhà xe thu tiền với giá 180.000 đồng. Tôi không đồng tình, phản ứng lại thì bị phụ xe dọa nạt và trên mặt họ đằng đằng sát khí, rất dữ tợn. Tôi đành bấm bụng đưa đủ số tiền họ yêu cầu cho xong chuyện”.

 

Xe chỉ có 52 chỗ ngồi, nhưng suốt dọc đường xe dừng lại đón khách liên tục. Anh Trịnh Điểu Hùng ở Thanh Hóa bức xúc nói: “Cứ ghế đôi là nhà xe “nhét” đến 3 người ngồi. Lối đi giữa xe cũng nêm chặt hành khách. Trên xe có hơn 80 người ngồi chen chúc nhau”. Suốt hành trình chạy, trên tuyến đường này có nhiều trạm giao thông, nhưng khi nhà xe đưa giấy thì được cho xe chạy mà không hề kiểm tra số lượng hành khách. Anh Hùng cho biết thêm: “Hành khách trên xe hơn 80 người, nhưng khi đến Ninh Thuận, nhà xe tiếp tục nhận hàng thanh long khoảng 3 tấn và được xếp dưới gầm xe”. Với số lượng hành khách trên xe và lượng hàng trên mui, dưới gầm vượt quá quy định, vậy mà, chiếc xe khách này vẫn không bị lực lượng cảnh sát giao thông ở các trạm xử lý cho đến khi nó gây tai nạn thảm khốc ở Đông Hòa.

 

ĐỨC THÔNG

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek